Đội trưởng U.19 Việt Nam khó bình phục kịp cho World Cup U.20

04/02/2017 19:39 GMT+7

‘Tôi mới chỉ tập rất nhẹ nhàng thôi vì vẫn còn rất đau. Có lẽ phải vài tháng nữa mới có thể kịp hồi phục’, đội trưởng đội U.19 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại nói giọng hơi buồn.

U.19 mạnh nhất châu Á, đoạt vé tham dự World Cup U.20, “hot boy” Trọng Đại góp công sức không hề nhỏ. Anh không chỉ điều tiết lối chơi, quán xuyến vô cùng hiệu quả ở hàng thủ mà còn làm chỗ dựa khá chắc chắn về mặt tinh thần cho đồng đội.
Nhưng rất buồn là bản thân Trọng Đại lại tái phát chấn thương cũ và cường độ lao động tại giải U.19 châu Á kèm với chuyến thi đấu tại Trung Quốc cách đây ít tháng, khiến chấn thương càng thêm trở nặng. Đại dính “cú đúp”: giập dây chằng chéo trước và sụn chêm đầu gối, mà theo cách mô tả của một bác sỹ Bệnh viện Thể thao Việt Nam, nếu không điều trị “ra ngô ra khoai”, Đại có thể đánh mất phong độ đỉnh cao khi tuổi nghề còn quá trẻ.
Cũng vì lo lắng tột bậc mà Trung tâm Thể thao Viettel, đội bóng đá Viettel (cơ quan chủ quản của Đại) đã đưa lính của mình đến Bệnh viện Thể thao Việt Nam chữa trị từ vài tháng nay. Chúng tôi đôi ba lần gọi điện cho Đại để hỏi thăm, y như rằng nhận được câu trả lời y như nhau: “Tôi vẫn đang ở bệnh viện để bác sỹ tiến hành vật lý trị liệu đây này”.
HLV Hoàng Anh Tuấn không thể có Trọng Đại tại World Cup U.20 Đỗ Hải
Tại lễ xuất quân của đội Viettel ở mùa giải hạng Nhất 2017 vào ngày 4.2, Trọng Đại được cử đọc lời hứa trước toàn thể ba quân: “Toàn đội bóng sẽ không ngừng luyện tập, nâng cao thể lực, kỹ chiến thuật... Mọi trận đấu đều ra sân với tinh thần chiến thắng cao nhất, góp phần vào thành tích chung, tiếp nối truyền thống “Cơn lốc đỏ” của các thế hệ cầu thủ đi trước; luôn nêu cao tinh thần người chiến sĩ thi đấu thể thao, với nét đẹp văn hóa của cầu thủ Viettel cả bên trong và ngoài sân cỏ”.
Thế nhưng cá nhân Đại sẽ không thể thi đấu được trận mở màn của đội ở Cúp quốc gia vào ngày 5.2 gặp CLB Huế. “Tôi mới chỉ tập rất nhẹ nhàng chứ chưa thể tập với cường độ cao, khối lượng lớn. Chấn thương còn khá đau dù bớt hơn trước rất nhiều”, Đại vừa chỉ tay vào đầu gối vừa nói. Còn HLV Hải Biên cho hay: “Đại nghỉ ít nhất 5,6 trận. Lên tuyển về mà bị chấn thương, thiệt thòi nhất là cầu thủ rồi đến CLB. Chúng tôi chẳng biết kêu ai. Cầu thủ của mình, mình phải quan tâm tuyệt đối thôi”.
Khi lên danh sách đội U.23 Việt Nam, cũng vì Đại bị chấn thương mà HLV Hữu Thắng đã không thể điền tên anh. Đội U.19 Việt Nam sắp tập trung vào tháng 3 cũng không thể có anh. HLV Hoàng Anh Tuấn khá rầu rĩ về việc thiếu vắng con át chủ bài. Và tại World Cup U.20 vào tháng 5, Đại không thể sát cánh cùng đồng đội. “Nhưng SEA Games 29 vào cuối tháng 8 thì có thể”, Đại hy vọng thế.
                       CLB Viettel đặt mục tiêu có huy chương mùa giải 2017
Tại xuất quân ngày 4.2, Thượng tá Đỗ Mạnh Dũng, Giám đốc Trung tâm Thể thao Viettel khẳng định: “Tỷ số từng trận đấu và thứ hạng chung cuộc là rất quan trọng, nhưng đó không phải là tất cả những gì chúng ta cần đạt được.
Mục tiêu cao nhất vẫn là xây dựng, bảo vệ, nâng cao uy tín thương hiệu Viettel, là tình cảm yêu thương và chỗ đứng trong trái tim người hâm mộ bóng đá cả nước, là đóng góp thiết thực cho thể thao Việt Nam. Mục tiêu trên chỉ đạt được bằng một tinh thần thể thao chân chính “thắng không kiêu bại không nản”, bằng lối chơi thuyết phục mang bản sắc riêng và truyền thông đội bóng Thể Công năm xưa, bằng từng hành động đẹp cả trong và ngoài sân cỏ của mọi thành viên đội bóng”.
Ở mùa giải 2016, Viettel đứng thứ hai giải hạng Nhất với 32 điểm còn ở mùa giải này, đội bóng áo lính đặt mục tiêu phải có huy chương.
Lễ xuất quân đội Viettel Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.