Yêu người đàn ông làm mờ son môi của bạn bằng khăn mùi soa

03/04/2016 10:02 GMT+7

Chiếc khăn tay không phải mảnh áo giáp hay tấm khiên của người dũng sĩ, nó chỉ nhẹ nhàng "đánh chiếm" trái tim một người phụ nữ, là một phần rất sâu chìm lắng bên trong mà ta cứ nghĩ rằng đàn ông hời hợt vô tâm chẳng có.

Chiếc khăn tay không phải mảnh áo giáp hay tấm khiên của người dũng sĩ, nó chỉ nhẹ nhàng "đánh chiếm" trái tim một người phụ nữ, là một phần rất sâu chìm lắng bên trong mà ta cứ nghĩ rằng đàn ông hời hợt vô tâm chẳng có.

Có một câu nói phổ biến về tình yêu như thế này: "Đừng yêu người đàn ông làm nhòe đi mascara của bạn, mà hãy yêu người đàn ông sẽ làm mờ đi son môi của bạn".
Người đàn ông tốt là người không nên làm cho phụ nữ khóc, đương nhiên. Nhưng phụ nữ vốn là sinh vật phức tạp khó chiều nhất trên đời, họ khóc vì lý do gì chỉ có trời mới hiểu, người đàn ông lịch thiệp không ngăn được những giọt nước mắt ấy thì cũng nên học cách lau đi.
Lau bằng cách nào? Đó là lúc họ cần một chiếc khăn tay.
Dẫu rằng ngày nay tìm mỏi mắt cũng chẳng mấy người đàn ông có một chiếc khăn tay gấp vuông hờ hững đặt trong túi áo vest đầy lịch lãm, nhưng tôi vẫn tin rằng người đàn ông dùng khăn tay hẳn phải là người dịu dàng và điềm đạm.
Có lần tôi đi lạc vào một cửa hàng dành cho phái mạnh, và mê mẩn trước những chiếc khăn tay đẹp đẽ xếp vuông vức trong hộp gỗ thơm tho. Món đồ nhỏ bé ấy khiến tôi tưởng tượng ra bàn tay của một người đàn ông tinh tế, mềm mại mà mạnh mẽ, đôi tay sẵn sàng chiến đấu như một chiến binh nhưng cũng biết lau đi nước mắt.
Chiếc khăn tay không phải mảnh áo giáp hay tấm khiên của người dũng sĩ, nó chỉ nhẹ nhàng "đánh chiếm" trái tim một người phụ nữ, là một phần rất sâu chìm lắng bên trong mà ta cứ nghĩ rằng đàn ông hời hợt vô tâm chẳng có.
Nhưng không, họ có, như trái nho chín đẫm lên men thành hương rượu ướp sâu trong thùng gỗ, chưng cất men say nồng suốt cả trăm năm.
Dẫu rằng ngày nay tìm mỏi mắt cũng chẳng mấy người đàn ông có một chiếc khăn tay gấp vuông hờ hững đặt trong túi áo vest đầy lịch lãm, nhưng tôi vẫn tin rằng người đàn ông dùng khăn tay hẳn phải là người dịu dàng và điềm đạm.
Nếu không có những nét tính cách ấy, chiếc khăn tinh tế trên tay anh sẽ trở nên lạc lõng và vô dụng biết chừng nào. Không như chiếc nhẫn kim cương đắt giá hay đôi giày hàng hiệu để quan tâm giá trị nhiều hơn cách trao đi, đàn ông giữ khăn tay nhưng không phải cho mình.
Cho ai, tôi mời bạn ngược về khung cảnh trong một bộ phim Mỹ còn chưa cũ, khi một chàng trai trẻ đến ở lại ngôi nhà của một người đàn ông lớn tuổi. Nhìn thấy tủ khăn tay nhiều màu sắc của ông, anh thắc mắc: "Thời nay còn ai xài khăn tay nữa?". Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười từ tốn: "Tôi xài, nhưng không phải để cho tôi, mà là để cho những người phụ nữ khi họ rơi nước mắt".
Câu trả lời đó là lý do tại sao những người đàn ông mạnh mẽ thô ráp vậy lại cần giữ một vật dụng mỏng manh có thừa nữ tính ở bên mình. 
Câu trả lời đó là lý do tại sao những người đàn ông mạnh mẽ thô ráp vậy lại cần giữ một vật dụng mỏng manh có thừa nữ tính ở bên mình. Sự dịu dàng ấy đàn ông dành cho phụ nữ, để hiểu rằng bên cạnh việc trở thành một chiến binh biết bảo vệ, anh còn phải có sự dịu dàng, mềm mỏng đôi khi.
Người rút chiếc khăn tay ra, là người không bỏ đi khi phụ nữ khóc, dù tôi biết đàn ông ghét điều đó đến chừng nào. Người rút chiếc khăn tay ra, là người biết khi nào phụ nữ cần mình, và mình sẵn sàng ở bên.
Một gã "Don Juan" và một người đàn ông thực sự đôi khi chỉ khác nhau ở một điểm: Gã Don Juan rút khăn tay cho tất cả phụ nữ, còn người đàn ông thực sự cả đời chỉ dành chiếc khăn tay của mình cho một người duy nhất.
Bởi đâu giống như việc chìa ra một bịch khăn giấy hay tùy tiện rút vài tờ ở quán ăn ven đường, chiếc khăn tay là sự chăm chút mà người đàn ông mang theo, nó sẽ luôn phải phẳng phiu, sạch và thơm khi đặt vào bàn tay run run của một người phụ nữ.
Để lau nước mắt, phủi đi giọt mồ hôi, xóa vết son vô tình lem trên khóe môi, chiếc khăn thay bàn tay người đàn ông trao đi sự quan tâm đầy nhẫn nại, dịu dàng. Chiếc khăn ấy, cô cứ giữ lại, để rồi vô tình nhận ra mình đã say, say êm đềm như vừa uống ly rượu vừa nồng nàn vừa dữ dội nhất trên đời.
Dẫu có ai xem việc giữ một chiếc khăn tay bên mình là "phù phiếm", thì với tôi sự "phù phiếm" đầy tinh tế ấy vẫn đắt giá gấp nhiều lần việc khoe khéo chiếc điện thoại hay xe hơi đắt tiền.
Chiếc khăn đẹp dành cho người đàn ông, tôi nghĩ không quá đắt, nhưng phong thái của người đàn ông khi dùng nó, sự sâu sắc thâm trầm của người biết dùng nó lại là thứ không thể mua được với giá nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.