Xuyên đêm lễ rước 17 'ông lợn' ở La Phù

18/02/2019 10:29 GMT+7

Đêm 17, rạng sáng 18.2, 17 "ông lợn" nặng trên dưới 200 kg đã được người dân làng La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) rước tới đình làng để tế thành hoàng làng trong lễ hội truyền thống đầu năm.

Vào 13 tháng Giêng hàng năm, theo phong tục truyền thống, người dân làng La Phù làm lễ rước "ông lợn" ra đình làng để dâng tế thành hoàng làng.  
Lễ rước "ông lợn" của người dân làng La Phù là để tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6, đã có công đánh giặc gìn giữ bờ cõi. Tương truyền, mỗi lần chuẩn bị lên đường đánh giặc, ông lại mổ lợn khao quân. Mỗi lần như vậy, người dân trong làng mang lợn đến dâng. Sau này, người dân La Phù tôn ông làm thành hoàng làng và vẫn giữ tục dâng tế lợn để tưởng nhớ ông. 
Việc chuẩn bị cho lễ rước lợn đã được người dân La Phù chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Tới chiều tối 17.2, không khí từ các thôn, xóm của làng bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị cho nghi lễ mỗi năm mới có một lần Ảnh Phạm Quang Vinh
10 thôn, xóm trong làng năm nay chọn được 17 "ông lợn" đủ tiêu chuẩn cho lễ dâng tế thành hoàng. Những "ông lợn" được lựa chọn có cân nặng từ 170 kg đến trên 200 kg, được chăm sóc kỹ lưỡng. Lợn của gia đình nào trong làng được chọn, đó là một vinh dự Ảnh Phạm Quang Vinh
Các "ông lợn" trong lễ rước lợn được trang trí đẹp mắt với mắt giả, mũi giả và đặt lên một chiếc ban có lọng che để rước ra đình làng Ảnh Phạm Quang Vinh
Một điểm đặc biệt của các "ông lợn" là lớp màng mỡ được bóc rất cẩn thận sẽ được dùng làm áo choàng của "ông lợn". Những "ông lợn" trang trí đẹp nhất sẽ được chọn đưa vào tận cung chính của đình làng trong lễ dâng tế Ảnh Phạm Quang Vinh
Đúng 19 giờ lễ rước lợn bắt đầu. 17 "ông lợn" được người dân các thôn, xóm rước đi trong âm thanh náo nức của tiếng trống hội, những màn múa lân, múa rồng đẹp mắt Ảnh Phạm Quang Vinh
Lễ rước "ông lợn" sẽ kéo dài trong 2 giờ, đi qua con đường dẫn tới đình làng Ảnh Phạm Quang Vinh
Những người trong đoàn rước cũng mặc đồng phục để tăng thêm phần trang nghiêm của nghi lễ Ảnh Phạm Quang Vinh
Tại đình làng, nơi diễn ra lễ tế thành hoàng, vào lúc 21 giờ đã đông nghẹt. 17 "ông lợn" sẽ được rước tới đây để làm lễ Ảnh Phạm Quang Vinh
Đúng 21 giờ đêm, các "ông lợn" lần lượt được rước tới sân đình Ảnh Phạm Quang Vinh
Nhiều người dân và du khách chen chân để chứng kiến lễ rước "ông lợn" vào đình làng Ảnh Phạm Quang Vinh
6 "ông lợn" đẹp nhất sẽ được lựa chọn để đưa vào cung chính của đình làm lễ dâng tế. 11 "ông lợn" còn lại sẽ được đặt ở gian ngoài Ảnh Phạm Quang Vinh
Do các "ông lợn" đều rất nặng nên những người khiêng vác đều phải là thanh niên trai tráng Ảnh Phạm Quang Vinh
Các "ông lợn" lần lượt được đưa vào trong đình Ảnh Phạm Quang Vinh
Khu vực diễn ra lễ tế là khu vực cấm, chỉ có những người được phân công mới có thể vào bên trong, những người còn lại đều phải ngồi ở bên ngoài Ảnh Phạm Quang Vinh
Việc tế lễ thành hoàng làng sẽ được thực hiện từ lúc 21 giờ đến 1 - 2 giờ sáng. Sau khi tế lễ xong, tới sáng 18.2, 17 "ông lợn" sẽ được đưa về các thôn, xóm để chia cho người dân Ảnh Phạm Quang Vinh 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.