Xót xa cặp tranh kỷ lục Việt Nam bị nhiều người mặc sức bôi bẩn

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/04/2018 08:33 GMT+7

Thời gian qua, nhiều du khách và người dân tiếc nuối khi chứng kiến hai bức tranh đạt kỷ lục Việt Nam bị các bạn trẻ vô ý thức bôi bẩn tại hầm chui cầu Rồng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Đây là 2 bức tranh Biển gọiTài nguyên tại hầm đi bộ cầu Rồng, được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục “Cặp tranh phong cảnh chủ đề về biển vẽ bằng sơn Acrylic lớn nhất Việt Nam” vào tháng 11.2016.

Hai bức tranh rộng 149,5m2, chiếm toàn bộ diện tích 2 mảng tường hầm chui, mỗi bức dài 35,6m, cao 2,1m, do họa sĩ Trần Hữu Dương cùng cộng sự khoa Mỹ thuật, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng thực hiện.

VIDEO: Cặp tranh Việt Nam bị bôi bẩn bởi hành động xấu hổ của nhiều người
Hầm chui đi bộ qua cầu Rồng được vẽ 2 bức tranh kỷ lục Việt Nam  - Ảnh: Nguyễn Tú
Từ tháng 11.2016, bức tranh hoàn thiện, đến nay đã bị bôi bẩn thảm thương - Ảnh: Nguyễn Tú
Người qua hầm ái ngại với những bút tích phản cảm - Ảnh: Nguyễn Tú
Từ rao vặt, quảng cáo không đúng chỗ - Ảnh: Nguyễn Tú
Đến những câu đùa cợt của học trò - Ảnh: Nguyễn Tú
Các họa sĩ muốn gửi gắm thông điệp vì cuộc sống của thế hệ mai sau và hãy trân trọng và chung tay bảo vệ môi trường biển để Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường biển sạch đẹp, đáng sống trong tương lai.

Tuy nhiên, nhiều người vô ý thức viết, vẽ bậy, tẩy xóa làm bức tranh nghệ thuật nhem nhuốc.

Nghịch ngơm, phá phách, phong cách không đúng chỗ - Ảnh: Nguyễn Tú
Thể hiện tình cảm thái quá tuổi học trò - Ảnh: Nguyễn Tú
Tự khắc sẽ ngoan kiểu gì đây khi vẽ bậy lên bức tranh kỷ lục của hàng chục họa sĩ dày công sáng tác suốt thời gian dài - Ảnh: Nguyễn Tú
Nói bậy, chửi tục vô lối - Ảnh: Nguyễn Tú
Đúng là não phẳng, bút tích mới nhất ngày 20.4.2018 - Ảnh: Nguyễn Tú
Mỗi người viết thêm 1 câu đối đáp khiến nạn viết, vẽ bậy càng tệ hại - Ảnh: Nguyễn Tú
Đọc các nội dung, có thể đoán đa phần tác giả là của hành vi cực kỳ không đẹp này đa phần còn trẻ, từ thể hiện tình cảm học trò, đến thơ phú hò vè đối đáp, kể cả chửi tục, nói bậy, thậm chí là số điện thoại rao vặt, bán hàng rong.

Nhiều người tham quan đã không khỏi xót xa khi đây là địa điểm tham quan đông người.

Bạn Lê Kim Thành Công, 22 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng chia sẻ: “Đây là những hình ảnh rất xấu, phản cảm, làm mất giá trị bức tranh, tôi mong các bạn trẻ nâng cao ý thức, đừng làm xấu hình ảnh giới trẻ và chung tây bảo vệ môi trường TP".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.