Xin cứu cháu bé 5 tuổi bị bệnh nặng

08/10/2019 10:36 GMT+7

Đó là cháu Nguyễn Hoàng Minh Khang, sinh năm 2014, là con của anh Nguyễn Văn Triều (34 tuổi) và chị Hoàng Thị Ánh Tuyết (27 tuổi) ở khu vực An Lộc, P.Nhơn Hòa, TX.An Nhơn, Bình Định.

Anh Triều và chị Tuyết đều xuất thân trong gia cảnh nghèo khó. Năm 2013, sau khi cưới nhau, không có nhà ở, họ phải thuê phòng trọ để sống. Tuy còn thiếu trước hụt sau nhưng năm 2014, con trai đầu lòng của họ là bé Nguyễn Hoàng Minh Khang chào đời, đã khiến căn phòng trọ của đôi vợ chồng trẻ này luôn rộn rã tiếng cười.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư
và phát triển VN - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Nguyễn Hoàng Minh Khang; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước.
Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Khang trong thời gian sớm nhất.
Nào ngờ, niềm hạnh phúc của vợ chồng anh Triều chẳng được bao lâu thì bất hạnh ập đến. Đó là vào đầu năm 2018, đang khỏe mạnh bỗng dưng cháu Khang phát sốt, nôn mửa liên tục. Vợ chồng anh Triều thay nhau đưa con đi từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM chữa trị.
Đến ngày 13.6.2018, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chẩn đoán cháu Khang bị u nguyên bào thần kinh hầu mũi xâm lấn sàn sọ - màng cứng. Hiện tại cháu Khang đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, trong tình trạng hai mắt bị mờ, tóc rụng hết.
Cuộc sống đã khó khăn, từ ngày cháu Khang bị bệnh, chị Tuyết phải nghỉ làm đến bệnh viện chăm sóc con, gia cảnh họ càng khó khăn hơn. Đến nay, số tiền vợ chồng anh Triều vay mượn của bà con, bạn bè đã lên đến 300 triệu đồng nhưng bệnh của cháu Khang vẫn chưa khỏi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.