Xe buýt TP.HCM trước thời khắc ngừng chạy ngăn Covid-19: Khách bất đắc dĩ lắm mới đi!

31/03/2020 13:37 GMT+7

TP.HCM bước vào tuần “sống chậm” . Tại các bến xe buýt, nhịp sống đã chậm lại từ rất sớm. Bến xe vắng ngắt, nhà chờ đìu hiu, xe buýt TP.HCM còn ít khách bất đắc dĩ phải đi vì mưu sinh.

Theo thông báo của Sở GTVT TP.HCM, hệ thống xe buýt thành phố kể từ hôm 28.3 chỉ còn 72 tuyến xe buýt có trợ giá hoạt động, với thời gian phục vụ khách tối đa từ 5 giờ 30 đến 18 giờ 30 (tùy theo đặc thù từng tuyến). Đến 1.4 sẽ ngừng chạy toàn bộ. 

Cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ 0 giờ 1.4

PV Thanh Niên có mặt Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM. Theo quan sát, bến xe vắng vẻ, thưa thớt cả người lẫn xe. Những dãy ghế chờ ngày thường chật kín người thì nay bị bỏ trống.
Hành khách đi xe chủ yếu là người trung niên và cao tuổi. Ai cũng đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe, trường hợp hành khách không đeo sẽ bị mời ra khỏi bến.
Khách đi xe buýt mùa dịch, bất đắc dĩ lắm mới phải đi!1

Những băng ghế trống trơn tại trạm xe buýt Bến Thành

Ảnh: Trịnh Thanh

Khách đi xe buýt mùa dịch, bất đắc dĩ lắm mới phải đi!2

Lượng xe thưa thớt hẳn sau thông báo từ Sở GTVT TP.HCM

Ảnh: Trịnh Thanh

Bà Hoàng (78 tuổi) làm nghề bán dầu thơm cho biết: “Nhà tôi ở dưới An Sương, ngày nào cũng đi 2 chuyến xe buýt lên đây bán hàng. Nay tôi còn 10 chai ráng đi bán nốt chứ thật sự bệnh dịch cũng sợ lắm. Bất đắc dĩ lắm mới phải đi. Không đi bán thì lấy gì mà ăn, còn tiền nhà, điện, nước”.
“Hôm nay, bến ít người mà xe cũng lâu hơn ngày thường. Đáng lẽ là nghỉ hết á, những người buôn bán cũng nghỉ hết mà nhưng xe buýt thì cũng phải chạy để còn có cái mà đi lại”, bà Tư (88 tuổi) bày tỏ.
Trạm xe buýt Bến Thành cũng có tình trạng tương tự. Những băng ghế chờ vắng khách. Người đứng quanh trạm xe chủ yếu là cánh tài xế xe ôm chờ đón khách.
Bến xe buýt đường sông đã ngưng hoạt động từ ngày 25.3. Không chỉ xe buýt, những tuyến tàu du lịch cũng đã dừng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Khách đi xe buýt mùa dịch, bất đắc dĩ lắm mới phải đi!3

Mỗi xe buýt chở tối đa không quá 20 hành khách

Ảnh: Trịnh Thanh

Khách đi xe buýt mùa dịch, bất đắc dĩ lắm mới phải đi!4

Bà Vân (áo trắng) đang chờ xe buýt số 28 để về thăm gia đình

Ảnh: Trịnh Thanh

Bà Trần Tuyết Vân (58 tuổi) chia sẻ: “Tôi về Bình Chánh thăm gia đình. Chắc hôm nay phải đợi cả tiếng mới có, lúc 7 giờ tôi thấy có một chuyến đi ngang chỗ làm rồi. Tôi có đeo khẩu trang nên cũng không quá lo lắng”.
Bà Vân làm công việc dọn dẹp tại một khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM) cũng vì dịch Covid-19 mà công việc của bà đang bị ảnh hưởng.
Khách đi xe buýt mùa dịch, bất đắc dĩ lắm mới phải đi!5

Khu vực đậu xe buýt đường sông vắng tanh vì đã ngưng hoạt động từ 25.3

Ảnh: Trịnh Thanh

Khách đi xe buýt mùa dịch, bất đắc dĩ lắm mới phải đi!6
Khách đi xe buýt mùa dịch, bất đắc dĩ lắm mới phải đi!7

Phòng vé và ghế chờ đều được rào lại

Ảnh: trịnh Thanh

Khách đi xe buýt mùa dịch, bất đắc dĩ lắm mới phải đi!8

Thông báo tạm ngưng hoạt động xe buýt đường sông

Ảnh: Trịnh Thanh

Xe buýt hai tầng tham quan thành phố cũng phải dừng hoạt động trong cao điểm dịch

Ảnh: Trịnh Thanh


Khách đi xe buýt mùa dịch, bất đắc dĩ lắm mới phải đi!10

Hạn chế đi lại là biện pháp giảm lây lan dịch bệnh tại những nơi công cộng

Ảnh: Trịnh Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.