Vuốt ve cọp, một phụ nữ Mỹ bị cắn nát tay

02/11/2015 17:05 GMT+7

(TNO) Không cưỡng được thôi thúc muốn vuốt ve con cọp dũng mãnh, Jacqueline Eide tìm mọi cách lẻn vào sở thú vào lúc sáng sớm, thò tay nựng nịu con cọp và lập tức được con cọp “nựng” lại: cắn cho nát tay.

(TNO) Không cưỡng được thôi thúc muốn vuốt ve con cọp dũng mãnh, Jacqueline Eide tìm mọi cách lẻn vào sở thú vào lúc sáng sớm, thò tay nựng nịu con cọp và lập tức được con cọp “nựng” lại: cắn cho nát tay.

Chân dung người phụ nữ "can đảm"  - Ảnh của Sở Cảnh sát  OmahaChân dung người phụ nữ "can đảm" - Ảnh của Sở Cảnh sát Omaha
Sự việc xảy ra vào sáng sớm hôm 1.11 tại sở thú Henry Doorly thuộc thành phố Omaha (bang Nebraska, Mỹ).
Mặc dù quản lý sở thú bảo họ bố trí nhân viên an ninh 24/24, camera an ninh, hệ thống máy tính kiểm soát ra vào chặt chẽ nhưng vẫn chưa biết “người phụ nữ gan dạ” 33 tuổi kể trên lẻn vào sở thú bằng cách nào. Chỉ biết rằng, cô ta bị con cọp 18 tháng tuổi tên Mai “nựng” cho một vố đến bị thương nặng ở tay. Một người bạn đi cùng đã đưa Eide vào bệnh viện.
Cảnh sát chỉ được biết đến danh tánh người nổi tiếng sau khi nhân viên bệnh viện gọi đến cầu cứu. Tất nhiên, bệnh viên không gọi cảnh sát để hội chẩn mà để giúp hạ hỏa tình hình. Bởi, số là bệnh nhân Eide chẳng hiểu uống trúng thuốc gì mà làm ầm ĩ ở bệnh viện không ai cản nổi.
Nhìn cách hành xử không kiểm soát nổi bản thân của bệnh nhân, nhiều người cho rằng cô ta đã uống kha khá rượu nên đành nhờ cảnh sát đến vãn hồi trật tự.
Bây giờ thì người phụ nữ can đảm đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc đột nhập trái phép vào sở thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.