Vườn Hồng

15/06/2014 03:00 GMT+7

Em và nhỏ quen nhau đã vài năm, em thích nhỏ cũng đã lâu, và từ khi biết nhỏ và bạn em đã là một đôi thì em quyết định không theo đuổi nữa. Dù vậy khi em nói chuyện với nhỏ thì nhỏ luôn khăng khăng nhỏ vẫn chưa có bạn trai, trong khi em với bạn trai nhỏ lại khá thân nhau.

 
Minh họa: Dad

Em và nhỏ quen nhau đã vài năm, em thích nhỏ cũng đã lâu, và từ khi biết nhỏ và bạn em đã là một đôi thì em quyết định không theo đuổi nữa. Dù vậy khi em nói chuyện với nhỏ thì nhỏ luôn khăng khăng nhỏ vẫn chưa có bạn trai, trong khi em với bạn trai nhỏ lại khá thân nhau.

Đôi khi nhỏ có những cử chỉ "quá thân mật" với em (mặc dù em và nhỏ không phải là bạn thân). Em muốn có thái độ dứt khoát với nhỏ nhưng  nhỏ lại chẳng hiểu gì cả. Em là người rất coi trọng bạn bè, hơn nữa em không thể yêu bạn gái của bạn. Nhỏ không phải là người "bắt cá hai tay" mà chỉ bởi nhỏ quá “con nít” (mặc dù đã 18 tuổi). Làm sao em có thể làm cho nhỏ hiểu được mà không làm tổn thương nhỏ đây anh? (mit uot, gmail)

Trước tiên em cần phải xác minh xem nhỏ và bạn em có đúng là "một đôi" không đã. Biết đâu bạn em coi nhỏ là "bạn gái" trong khi nhỏ (vốn "con nít" như em nói) lại không quan niệm mối quan hệ hiện nay giữa nhỏ và bạn em là... tình yêu. Do đó em cần phải làm rõ thực chất mối quan hệ "bí ẩn" này trước khi có quyết định tiếp theo.

Nếu em đã có "bằng chứng" xác định đó là "một đôi" đúng nghĩa thì cách chọn lựa như em đã lựa chọn, theo anh là đúng đắn. Nếu nhỏ không muốn hiểu (tức là... ai cũng hiểu chỉ có nhỏ giả vờ không hiểu), em cũng không cần thiết phải nói ra làm gì. Em hạn chế dần dần những cuộc gặp gỡ với nhỏ thì nhỏ sẽ không có cơ hội "quấy rầy" em. Như vậy em khỏi làm nhỏ tổn thương mà cũng không phải áy náy với bạn!

 
Minh họa: Dad

Anh Bồ Câu thân mến, em đọc Báo Thanh Niên rất thích mục Vườn Hồng và thích cách trả lời dí dỏm của anh. Em hy vọng người yêu em sau này có tính cách giống như anh Bồ Câu. Nếu anh có em trai giống anh thì giới thiệu cho em nhé. Em cám ơn anh nhiều... hi... hi... (le thanh thuy, yahoo)

Cảm ơn tình cảm em dành cho anh và mục Vườn Hồng. Nhân tiện, anh cũng báo cho em hai tin nóng hổi: một tin vui và một tin buồn. Tin vui: Anh có năm cậu em trai có tính cách "giống hệt anh". Tin buồn: Trước đây đã có năm cô gái có đề nghị "giống hệt em" và anh đã giới thiệu năm cậu em cho năm cô gái đó mất rồi!

Em đang gặp rắc rối tình cảm tuổi mới lớn, anh giúp em với!  Em học trung học phổ thông, bỗng nhiên thấy thích một cô bạn cùng lớp. Em và cô ấy chơi với nhau cũng khá thân. Vì vậy em rất phân vân, không biết có nên nói cho cô ấy rõ tình cảm của mình hay không. Em sợ rằng khi em nói ra, nếu cô ấy không chấp nhận thì sẽ có khoảng cách giữa hai người. Nhưng nếu không nói ra được, em cảm thấy rất bứt rứt, khó chịu. Vậy em phải làm sao đây anh? Xin anh cho em một lời khuyên đúng đắn nhất! (dang nguyen minh, yahoo)

 
Minh họa: Dad

Ở đời, khi làm một điều gì đó, bao giờ cũng dẫn đến một trong điều: hoặc là thành công hoặc là thất bại. Đôi khi một lời tỏ tình có thể phá hỏng mối quan hệ bạn bè trước đó. Đó là điều mà con người ta phải chấp nhận nếu nó xảy ra. Tuy nhiên, nếu khéo léo em có thể mất một người yêu (nếu thất bại) nhưng vẫn còn một người bạn. Muốn vậy, em không nên tỏ tình đường đột, tỏ tình chỉ để giải tỏa bức xúc nội tâm của mình mà không cần biết tình cảm của đối phương dành cho mình như thế nào, thậm chí cũng không thèm rào trước đón sau để đối phương chuẩn bị tinh thần.

Tỏ tình theo kiểu "sét đánh ngang tai" đó, thông thường người tỏ tình cầm chắc 90% thất bại. Tốt nhất, em khoan ngỏ lời vội. Bằng hành động, bằng mối quan tâm đặc biệt và thường xuyên, em phải làm cho bạn em nhận ra tình cảm của em từng chút một. Qua thái độ và cách phản ứng của cô ấy, em sẽ biết được tình cảm của cô ấy đối với em, rằng cô ấy muốn hay không muốn đón nhận sự chăm sóc của em. Căn cứ vào những biểu hiện của cô ấy, em sẽ quyết định em có nên ngỏ lời hay không.

Anh Bồ Câu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.