Vụ nam sinh tử vong vì đạn lạc: Mẹ nạn nhân mong xử lý nghiêm vụ việc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
04/11/2020 18:03 GMT+7

6 ngày sau khi nhận tin con trai tử vong vì đạn lạc , người mẹ vẫn chưa hết bàng hoàng và mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc.

Đã 6 ngày qua, bà Trần Thị C. (46 tuổi, P.Hưng Đạo, TX.Đông Triều, Quảng Ninh) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận được thông tin con trai là N.Đ.A (21 tuổi, sinh viên năm thứ 4, Trường đại học GTVT) tử vong vì trúng đạn lạc.

Nén nỗi đau, người mẹ của nam sinh viên xấu số kể lại, tối 30.10,  bà nhận được tin nhắn của Đ.A thông báo việc em được học bổng nên đã đủ tiền đã đóng học phí kỳ 1. Niềm vui ấy chỉ diễn ra ngắn ngủi, bởi một người bạn của Đ.A sau đó đã gọi điện thoại và hốt hoảng thông báo Đ.A phải nhập việc vì chảy máu mồm, máu mũi mà chưa rõ nguyên nhân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Ảnh cắt từ clip

Bà C. gọi điện nhờ người thân ở Hà Nội đến bệnh viện nắm tình hình rồi vội vàng cùng chồng lên Hà Nội thăm con.
“Tôi cùng người thân đến bệnh viện thì không kịp gặp con lần cuối. Lúc ấy đã có một số cán bộ công an đợi và cho biết sẽ phải khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cháu Đ.A tử vong”, bà C. nói.
Đến sáng hôm sau (31.10), cả gia đình Đ.A sững sờ khi cơ quan chức năng thông báo nam sinh viên tử vong vì một viên đạn trúng sườn phải, rồi xuyên lên tim.
Ông Trần Anh T., chú của Đ.A, cho biết, khi đó ai cũng hốt hoảng vì không hiểu chuyện gì xảy ra bởi Đ.A vốn nổi tiếng là thanh niên mẫu mực, học giỏi và không mâu thuẫn với ai.
"Đ.A đang làm chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh của khoa. Chỉ 1 năm nữa là cháu sẽ tốt nghiệp và trở thành kỹ sư cầu đường đúng theo đam mê của bản thân. Hy vọng mọi chuyện sớm làm sáng tỏ để gia đình nguôi ngoai nỗi đau”, ông Trần Anh T. nói.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, bà C. vừa xem ảnh con trai vừa cho biết, từ sáng 3.11, sau khi một số báo điện tử thông tin Đ.A tử vong vì đạn lạc.

“Nhiều người độc miệng cho rằng con trai tôi tử vong vì bị ai đó dùng súng bắn để trả thù hay là gây ra chuyện gì đó trên Hà Nội. Cũng may mà đến bây giờ vụ việc đã được làm rõ. Chúng tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc, đúng người đúng tội”, bà C. nói thêm.
Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 22 giờ ngày 30.10, tại số nhà 26 ngõ 26 (đường Võ Văn Dũng, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội), nam sinh viên N.Đ.A khi đang đứng chờ người thân ở ngoài cửa, tay đang dùng điện thoại thì bất ngờ ngã gục xuống đất, sau đó tử vong, do trúng đạn.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an Hà Nội đã xác định người nổ súng là Nguyễn Xuân Tính (29 tuổi, trú tại Q.Đống Đa, là trung úy công an, công tác tại Công an H.Phúc Thọ, Hà Nội).
Tối 4.11, lãnh đạo Bộ Công an cho biết đã ra quyết định tước quân tịch đối với anh Trần Xuân Tính. Làm việc với cơ quan chức năng, anh Tính khai có mua một khẩu súng nén hơi trên mạng internet. Tối 30.10, khi mang súng ra quán nước trên phố để thử thì bất ngờ súng nổ, viên đạn trúng vào anh N.Đ.A ở cách đó khoảng 40 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.