Vu lan, người Sài Gòn ngao ngán nhìn cá vừa phóng sinh bị chích điện, bắt lại

Hoài Nhân
Hoài Nhân
15/08/2019 09:36 GMT+7

Tháng Vu Lan, người Sài Gòn nô nức đi chùa cúng bái, phóng sinh động vật. Và cũng như mọi năm, "đội quân" bắt cá phóng sinh lại hoạt động tích cực khiến nhiều người ngao ngán...

Trước rằm tháng 7 một ngày, tức 14.7 (âm lịch), rất đông người dân đến các địa điểm như chùa Vĩnh Nghiêm (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3), Tu viện Quan Âm (đoạn kênh Nhiêu Lộc, Q.Phú Nhuận), chùa Diệu Pháp (đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh), chùa Pháp Hoa (đường Trường Sa, Q.3),... đi lễ Phật.
Càng về chiều tối, người dân lại càng đổ về đông đúc, thắp nhang, cúng bái, tham gia các chương trình, nghi lễ được tổ chức tại chùa nhân mùa Vu Lan báo hiếu.

Người dân nô nức đi lễ chùa trong ngày 14.8 (14.7 âm lịch)

HOÀI NHÂN

Thắp nhang, cúng bái và tham gia các chương trình, nghi thức được tổ chức tại chùa

HOÀI NHÂN

Vuốt tượng Phật cầu bình an, khỏe mạnh

HOÀI NHÂN

Càng về chiều, lượng người đổ về càng đông đúc

HOÀI NHÂN

Các bãi xe cho chùa đều trong tình trạng quá tải. Bên ngoài, một số tuyến đường bắt đầu có kẹt xe. Nhưng dự kiến cao điểm là đêm đại lễ Vu Lan 15.7 âm lịch

HOÀI NHÂN

Những đứa trẻ theo mẹ đi lễ chùa mùa Vu Lan báo hiếu

HOÀI NHÂN

Song song đó là việc phóng sinh chim, cá, được thực hiện khắp bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, sông Sài Gòn. Vật phóng sinh gồm lươn, cá, chim, ba ba,... do người dân tự mang đến, hoặc dễ dàng mua ở các cửa hàng ngay trước cổng chùa.
Theo ghi nhận, hàng trăm người dân đã tập trung tại chùa Diệu Pháp, cúng kiếng và phóng sinh tại chỗ. Do khuôn viên chùa thông ra bờ sông Sài Gòn, nên việc làm lễ trong chùa và phóng sinh động vật diễn ra rất thuận tiện.
Và vẫn như mọi năm, do lượng cá phóng sinh vào ngày này rất lớn, nên nhiều người tranh thủ mang lưới, vợt, xuồng, ghe, dùng cả chích điện để bắt tất tần tật cá lớn nhỏ vừa được thả xuống. Những hình ảnh này đã từng được phản ánh nhiều trên các phương tiện truyền thông, nhưng dường như mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.

Thành tâm khấn vái trước khi phóng sinh chim, cá

HOÀI NHÂN

Hàng loạt những thùng cá, lươn đủ loại, đủ kích cỡ được người dân thả ở bờ sông Sài Gòn, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè,...

HOÀI NHÂN

Để cá không bị người khác vớt lên lại, nhiều người thuê xuồng máy ra giữa sông, đưa cá ra xa bờ mới thả

HOÀI NHÂN

Tuy nhiên, một chiếc xuồng đã nhanh chóng áp sát khu vực thả cá. Người đàn ông trên xuồng nhanh chóng dùng bình điện chích những đàn cá chưa kịp bơi đi

HOÀI NHÂN

Những chú cá sau khi được phóng sinh rất yếu sức, thường lội chậm cặp mé bờ, nên không khó để có được một thùng cá thế này. Trên bờ, nhiều người dân hành lễ bất lực đứng nhìn, lắc đầu ngao ngán

HOÀI NHÂN

“Nhà có sẵn xuồng thì tranh thủ kiếm mớ cá về ăn thôi! Vớt nhiều quá thì mang ra bán lại cho các cửa hàng hay chợ gì đó. Cũng được 20 nghìn/kg kiếm sống”, một người vớt cá cho biết

HOÀI NHÂN

Trời sụp tối, có tổng cộng 3 chiếc thuyền vây quanh khu vực thả cá ở chùa Diệu Pháp, sẵn sàng vớt mọi loại cá phóng sinh

HOÀI NHÂN

Bà Nguyễn Thị Thu (55 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), một người dân đi chùa, ấm ức: "Cá tôi mới thả một xô đã bị mấy người đó cập xuồng chích điện rồi. Nhìn giang hồ quá không ai dám nói gì hết. Năm sau chắc phải chọn chỗ khác thả thôi, chứ vầy thấy cái tâm mình công cốc quá..."

HOÀI NHÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.