Gọi em

20/06/2017 12:39 GMT+7

Đã yêu rồi Phú Mỹ Hưng Em ơi, chua ngọt cũng đừng bỏ nhau. Bạc đầu thương bãi cỏ lau

Nhớ hồ Bán Nguyệt, nhịp cầu Ánh Sao.
Yêu Bờ Tây có Kênh Đào
Nửa vầng trăng rót rượu vào thiên thai (*).
Bờ Đông tỉnh giấc say dài
Mặt trời của buổi sớm mai dịu dàng (*).
Đôi khi ta lỡ hoang đàng
Để chiều qua phố em tan nát lòng.
Thôi em vì nhé dòng sông
Thương giùm hồng thắm cánh đồng hoa sen
Nhớ đồi cỏ thấp thân quen
Con đường rực rỡ ánh đèn sáng trưng...
Đã yêu rồi Phú Mỹ Hưng
Em ơi chua ngọt cũng đừng xa nhau.

(*) Phía bờ Tây khu Kênh Đào là quảng trường mô phỏng hình nửa mặt trăng. Phía bờ Đông khu hồ Bán Nguyệt mô phỏng hình mặt trời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.