Đưa con thăm Phú Mỹ Hưng

18/06/2017 14:44 GMT+7

Đưa con thăm Phú Mỹ Hưng Tròn xoe mắt trẻ, ngập ngừng chân cha Nhà cao, phố đẹp, đường hoa Ở quê mình cứ ngỡ là trời Tây.

Cách xa ngàn dặm về đây
Quê cha, đất tổ đổi thay diệu kỳ
Đường vui cha dắt con đi
Lòng vui con cứ thầm thì bên cha.
Hình như trời đất giao hòa
Nên con chim cũng hát ca tưng bừng.
Đưa con thăm Phú Mỹ Hưng
Nhớ xưa cha cũng đã từng ở đây
Đồng chua, nước mặn, đầm lầy
Đói cơm, thiếu áo, đắng cay phận người.
Ngẫm ra mọi sự trên đời
Trái tim, khối óc đổi dời núi sông.
Ngập ngừng cha đứng lặng trông
Con cười tít mắt trong lòng cha vui!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.