Chân trời mới Phú Mỹ Hưng

20/06/2017 12:57 GMT+7

Tôi đi trong chiều Phú Mỹ Hưng Giữa lòng đô thị nét phồn hoa Mà ngỡ xứ Tây văn minh ấy Một chốn yên bình với cỏ cây.

Bên kia em có nhớ quê nhà
Có hồ Bán Nguyệt đẹp lung linh
Từng đôi nam nữ dìu dập bước
Lả lơi soi bóng cầu Ánh Sao.
Về đây em hỡi cùng vui thú
Bên Phú Mỹ Hưng mãi trong lành
Cuộc sống người dân luôn vui khỏe
Bởi tính mạng luôn được an toàn.
Từng con đường, khu phố sạch sẽ
Không cảnh kẻ gánh lẫn người bưng
Trộm cắp rất khó lòng tẩu thoát
Vì hệ thống an toàn camera
Quả thật đó là chân trời mới
Xứng tên gọi Phú Mỹ đẹp giàu
Một cõi đi về bao kẻ ước
Vùng trời bình yên lắm người mong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.