Vén màn cuộc sống trong nhà tù Mỹ

17/07/2015 05:10 GMT+7

(TNO) Sau cuộc vượt ngục ly kỳ của hai tù nhân Mỹ tại nhà tù an ninh cao nhất New York, người dân bên ngoài một lần nữa không khỏi tò mò về cuộc sống đằng sau song sắt của các nhà tù ở nước này.

(TNO) Sau cuộc vượt ngục ly kỳ của hai tù nhân Mỹ tại nhà tù an ninh nhất New York, người dân bên ngoài một lần nữa không khỏi tò mò về cuộc sống đằng sau song sắt của các nhà tù ở nước này.

Cả phòng tập thể dục cũng được trưng dụng làm trại giam các phạm nhân nam do sự quá tải của Trung tâm cải tạo California, chụp năm 2011 - Ảnh: Reuters

Với hơn 2,3 triệu tù nhân, Mỹ trở thành quốc gia có số lượng tù nhân cao nhất thế giới. Cứ 100 thanh niên Mỹ sẽ có 1 người ở tù, tỉ lệ người phạm pháp trên số dân luôn cao hơn mức trung bình, với số lượng tội phạm ma túy ngày càng có chiều hướng tăng cao.
Mỗi năm, chính phủ nước này phải chi hơn 74 tỉ USD cho chi phí nhà tù và hơn 800.000 người đang làm việc trong ngành công nghiệp này, theo hãng tin CNBC (Mỹ).
Một trong những nhà tù khét tiếng nhất nước Mỹ phải kể đến là ADX, cơ sở cải tạo tối đa, là “phiên bản sạch sẽ của địa ngục” ở Florence, Colorado.
ADX là nhà tù an ninh nhất nước Mỹ, chuyên giam giữ những tội phạm khét tiếng nhất, không thể cải tạo nổi. Những "cư dân" ở đây gồm kẻ giết người hàng loạt Ted Kaczynski, kẻ đánh bom Olympics Atlanta Eric Rudolph, tòng phạm vụ khủng bố 11.9 Zacarias Moussaoui, chủ mưu vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993 Ramzi Yousef, kẻ đánh bom thành phố Oklahoma Terry Nichols, trùm băng đảng Bonnano Vincent Basciano, bác sĩ giết người hàng loạt Michael Swango, điệp viên phản quốc Robert Hanssen…
Sau đây là một số hình ảnh về cuộc sống của những tù nhân trong các nhà tù ở Mỹ:
Nhân viên quản lý trại giam tại nhà tù trên đảo Rikers, New York (ảnh chụp năm 2015) - Ảnh: Reuters

Một phòng giam tại khu giám sát tăng cường của hệ thống nhà tù trên đảo Rikers (chụp năm 2015) -  Ảnh: Reuters

Phạm nhân Donnell Moore và con trai trong buổi gặp gỡ đặc biệt nhân Ngày của Cha, tại nhà tù dành cho nam giới ở California (chụp năm 2015) - Ảnh: Reuters

Tù nhân sử dụng máy tính sau một buổi lễ tốt nghiệp của chương trình học về lập trình máy tính, tại nhà tù San Quentin, bang California (chụp năm 2015) - Ảnh: Reuters

Các tù nhân tham gia vào một hội thảo của dự án diễn xuất mang tên The Actors' Gang Prison tại Trung tâm  phục hồi nhân phẩm bang California (chụp năm 2014) - Ảnh: Reuters

Giường đặt ở ngoài hành lang phòng giam do tình trạng quá tải tại nhà tù trung tâm dành cho phụ nữ ở Lynwood, bang California (chụp năm 2013) - Ảnh: Reuters 

Phạm nhân Jamar Allah nhận bằng tốt nghiệp trung học cùng 26 người bạn tù khác tại hệ thống nhà tù đảo Rikers, New York (chụp năm 2012) -  Ảnh: Reuters

Phòng chờ tử hình hay còn gọi là “cổng địa ngục”, tại nhà tù San Quentin, bang California - Ảnh: Reuters

Chris Willis, 34 tuổi, tập đấm bốc trong sân của nhà tù San Quentin ở San Quentin, bang California, vào tháng 6.2012. Phạm nhân tại các nhà tù có một giờ trước bữa ăn tối để tập thể dục, xem tivi hay gọi điện về cho gia đình - Ảnh: Reuters 

Phạm nhân Marvin Caldwell, 63 tuổi, ở tù đã 20 năm nay cho 3 tội danh về sở hữu, chiếm đoạt tài sản và buôn bán chất cấm. Ông bị giam giữ tại nhà tù San Quentin, bang California (chụp năm 2012) - Ảnh: Reuters

Tù nhân tại nhà tù thành phố Maricopa, Phoenix gọi điện thoại về nhà (chụp năm 2010) - Ảnh: Reuters

Tại nhiều trại giam, các tù nhân phải ngồi trong các “cũi” sắt biệt lập suốt 23 giờ mỗi ngày. Tự sát là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các trại giam tại Mỹ. Hơn một nửa số vụ tự tử diễn ra trong các phòng biệt giam này - Ảnh: Reuters 

Một phòng thể dục của nhà tù California dành cho nam giới tại Chino, bang California, trở thành nơi sinh hoạt của tù nhân do tình trạng quá tải - Ảnh: Reuters 

Các tù nhân tại nhà tù California tập thể dục ngoài trời - Ảnh: Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.