Về Hà Nội để... trồng rau

02/01/2016 09:00 GMT+7

Tận dụng đất trống tại khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, nhiều cư dân trong khu đô thị đã trồng rau, nhiều người có thu nhập khá tốt từ nguồn rau này.

Tận dụng đất trống tại khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, nhiều cư dân trong khu đô thị đã trồng rau, nhiều người có thu nhập khá tốt từ nguồn rau này.

 Không như nhiều khu đô thị khác, Việt Hưng có nhiều khu đất trống và được cư dân tận dụng để trồng rau Không như nhiều khu đô thị khác, Việt Hưng có nhiều khu đất trống và được cư dân tận dụng để trồng rau
Bà Hà Thị Kim, (55 tuổi quê ở H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trú tại CT 19A5) ra Hà Nội sống với con gái 5 năm thì đã có 3 năm trồng rau tại đây. Bà Hoàng Thị Hiệp (61 tuổi, quê ở H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) ở Việt Hưng 4 năm nay và trồng bầu trên một mảnh đất trống gần khu đô thị.
“Chúng tôi thấy đất bỏ không thì tiếc quá nên trồng, thứ nhất là có rau sạch ăn, thứ hai là bán cho chính những người sinh sống ở đây, cũng có thu nhập ổn”, bà Hiệp nói.

Bà Kim trồng rau đã 3 năm nay, mỗi ngày bà bán được từ 120.000 đến 160.000 đồng cho các hộ hàng xóm

Bà Hiệp, một cư dân trong khu đô thị đang tưới rau

Bà Lê Thị Thêm (60 tuổi, ở nhà CT 20 E, quê H.Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) trồng rau để ăn và cho hàng xóm

Bà Vũ Thị Xây (52 tuổi, quê Bắc Ninh) đang thu hoạch đỗ
Đào hố, quây nilon để trữ nước mưa tưới rau
Đồ nghề nhà nông lỉnh kỉnh theo xe đạp về nhà khi chiều xuống


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.