Vất vả như phụ nữ làng hoa

07/12/2015 16:14 GMT+7

Trong công việc của nhà nông, trồng hoa có lẽ là nghề vất vả và khó khăn nhất. Để có những bông hoa đẹp, nở đúng thời điểm, là rất nhiều công đoạn gieo trồng, chăm bón, tỉa tót, thu hái và đem bán.

Trong những việc tỉ mẩn và nặng nhọc ấy, vai trò của người phụ nữ là không thể thiếu ở bất kỳ làng hoa nào.
Thời điểm này đang là mùa trồng hoa tết, cũng là thời gian mà người trồng hoa bận rộn nhất trong năm. Đây là những hình ảnh một nắng hai sương của các chị, các cô ở làng hoa Hạ Lũng, thuộc Q.Hải An, TP.Hải Phòng. Giống như những người phụ nữ khác ở các vùng hoa Tây Tựu, Mê Linh (Hà Nội), Mỹ Tân (Nam Định), họ đang “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để nhà nhà có hoa chơi dịp tết.
Để tưới phân, nước giải, người trồng hoa dùng các thùng tôn quẩy trên vai
Nước tưới hoa giờ đã ô nhiễm nên các chị phải đi ủng
Chỉ phụ nữ mới đủ kiên nhẫn để tỉa tót từng mầm hoa như thế này
Phun thuốc sâu cũng là việc của các cô, các chị
Vai gánh thùng, tay cắp hoa về nhà để mai mang ra chợ bán
Gánh hoa đi bán rong vì dùng xe đạp, xe máy không tiện
Gương mặt buồn của chị Nguyễn Thị H. thôn Lũng Đông khi hoa ế ở chợ đầu làng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.