Vẫn còn nhiều người tốt

13/12/2015 08:09 GMT+7

Thời gian gần đây, khi mà trên mạng liên tục xuất hiện cảnh học sinh đánh nhau dã man, rồi những chuyện đau lòng như vợ giết chồng, con giết cha, cướp giật, lừa đảo…, nhiều người đã hoang mang: 'Phải chăng người tốt không còn?'.

Thời gian gần đây, khi mà trên mạng liên tục xuất hiện cảnh học sinh đánh nhau dã man, rồi những chuyện đau lòng như vợ giết chồng, con giết cha, cướp giật, lừa đảo…, nhiều người đã hoang mang: 'Phải chăng người tốt không còn?'.

Nhớ một lần tôi đi xe buýt, trên xe rất đông người, đa số là sinh viên. Vì đã cuối ngày nên có lẽ các bạn rất mệt nhọc, nhiều bạn vừa lên xe, ngồi xuống ghế là gục đầu thiếp đi. Xe chật cứng, nhiều bạn đứng dựa vào tay vịn gật gù. Thế nhưng, khi một chị mang bầu bước lên, lập tức hai, ba sinh viên liền đứng dậy nhường ghế...
Lần khác cách đây không lâu, trên đường đi làm về khuya, do đường trơn trượt khiến tôi bị té ngã. Chiếc xe hư hỏng nặng không thể dắt đi được, còn cánh tay thì đau buốt. Đường khuya vắng vẻ, vài người chạy xe ngang qua, đưa mắt nhìn rồi lướt qua một cách vô cảm. Tôi bất lực ngồi nhìn chiếc xe. Đúng lúc ấy, từ bên kia đường, một thanh niên đến giúp tôi khiêng xe tìm chỗ gửi. Xong xuôi, anh còn chở tôi về nhà mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì… Khi về đến nhà an toàn, tôi mới thấy sao mình quá gặp may.
Đúng, tôi hay người phụ nữ mang bầu trên chuyến xe buýt nọ có thể đã gặp may. Nhưng tôi tin rằng những chuyện như vậy không hiếm. Nó vẫn đang xảy ra đâu đó mỗi ngày, nhưng người ta không để ý.
Với tôi, cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người tốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.