Túng quẫn khi mắc hội chứng thần kinh hiếm gặp

An Dy
An Dy
02/06/2020 13:03 GMT+7

Đó là hoàn cảnh đáng thương của ông Trần Phước Hoàng, 52 tuổi, ngụ tại xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, Đà Nẵng .

Từ một người lành lặn, khỏe mạnh và làm công việc bảo vệ với thu nhập 4 triệu đồng/tháng, ông mắc căn bệnh hiếm gặp liên quan đến rễ thần kinh khiến cơ thể đau đớn và dần tê liệt tứ chi...
Bác sĩ Đào Trọng Đức, Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng), cho biết qua xét nghiệm, hội chẩn cho thấy ông mắc hội chứng Guillan - Barre, một rối loạn hiếm gặp, trong đó hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công các dây thần kinh ngoại biên khiến bệnh nhân đau đớn, tê rát tứ chi và liệt dần. Biến chứng bệnh khiến bệnh nhân lên cơn đau dữ dội, rối loạn nhịp tim và huyết áp, suy hô hấp phải thở máy… Hiện bệnh nhân Hoàng đang được điều trị tích cực tại khoa hồi sức tích cực -chống độc với phương pháp thay huyết tương tinh chế liên tục, với chi phí cho mỗi lần thay lên đến hơn 15 triệu đồng.
“Hiện chưa có phương pháp điều trị hội chứng Guillan - Barre nhưng việc thay huyết tương có thể giúp giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của hội chứng này. Hiện bệnh nhân đã được thay huyết tương
3 lần và có thể sẽ phải trải qua thêm vài lần thay huyết tương phục vụ điều trị, vẫn duy trì thở máy. Đặc biệt, nếu phục hồi cũng phải đối mặt với quá trình vật lý trị liệu và phục hồi chức năng kéo dài, khá tốn kém so với hoàn cảnh của bệnh nhân…”, bác sĩ Đức cho biết. Cũng theo bác sĩ Đức, ông Hoàng còn mắc các bệnh lý liên quan đến dạ dày, biến chứng tiểu đường, nên quá trình điều trị cũng gặp khó khăn, phức tạp...
Ông Trần Phước Việt, em trai ông Hoàng, cho biết hiện tại ông Hoàng đang sống một mình (không có vợ con), với gia cảnh khá chật vật, thu nhập thấp. Khi cơn bệnh lạ ập đến, ông Hoàng cũng không có khoản dành dụm nào nên càng rơi vào cảnh túng quẫn.
“Tôi vay mượn, tạm ứng quanh được hơn 40 triệu để có chi phí điều trị ngoài bảo hiểm. Nhưng các bác sĩ cho biết trường hợp anh tôi có thể phải duy trì thay huyết tương và điều trị vật lý trị liệu để phục hồi. Anh lại sống một mình, không có vợ con gì nên cũng không biết tựa vào ai...”, ông Việt lo lắng nói.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Trần Phước Hoàng; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến ông Hoàng trong thời gian sớm nhất
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.