Trung thu đến gần, phố lồng đèn Sài Gòn chật cứng người đến check-in

24/09/2020 19:36 GMT+7

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung thu, con phố lồng đèn Lương Nhữ Học (Q.5, TPHCM) lại trở nên nhộn nhịp và lung linh với nhiều sắc màu sặc sỡ.

Những ngày này con phố  lồng đèn dài chừng 500m luôn đông đúc dòng người đổ về dạo chơi, chụp ảnh đón Trung thu. Từ xế chiều 23.9 (tức ngày 7.8 âm lịch) mặc dù chỉ mới hơn 15 giờ nhưng nhiều gia đình đã đưa con nhỏ đến chọn những chiếc đèn xinh xắn nhất để chụp hình... tự sướng. Nhiều bạn trẻ cũng xúng xính váy áo đến check-in đón Trung thu.
Anh Lương Minh Hoàng (43 tuổi, ở Q.10) chia sẻ: "Năm nào cũng thế, cứ đến dịp này là con tôi lại đòi bố mẹ đưa đến đây để chơi, thành thói quen mấy năm nay rồi nên tối làm về tôi tranh thủ đưa con qua đây dạo chơi. Tôi thấy ở Sài Gòn để có thể cảm nhận được không khí rộn ràng của Tết Trung thu là phải tới con phố lồng đèn này".

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến phố lồng đèn Lương Nhữ Học vui chơi trong dịp Tết trung thu khiến con phố dài chừng vài trăm mét trở nên náo nhiệt hơn hẳn

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một cửa hàng lồng đèn với nhiều mẫu mã thu hút khách đến xem và chụp ảnh check-in

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trên con đường vài trăm mét, hai bên treo đủ loại lồng đèn với nhiều mẫu mã, kích thước, màu sắc sặc sỡ tạo nên con phố đầy màu sắc.
Chị Đỗ Thị Anh Thư (tiểu thương một cửa hàng lồng đèn tại đây) cho biết khách đến đây dù mua hay không cũng được thoải mái xem và chụp hình bên các loại lồng đèn. Chị Thư cho biết năm nay vì dịch bệnh nên việc buôn bán chậm hơn hẳn, khách đến cũng thưa hơn những năm trước đây.
"Giá các loại lồng đèn vẫn như mọi năm, những loại  nhỏ có giá khoảng 30.000 đồng, những loại lồng đèn lớn hơn thì có giá khoảng vài trăm ngàn đồng", chị Thư chia sẻ.
Con phố lồng đèn Lương Nhữ Học những ngày này trở nên sầm uất hơn bao giờ hết. Trời tối cũng là lúc con phố bắt đầu lung linh ánh sáng màu sắc rực rỡ thu hút hàng ngàn lượt người đổ về vui chơi Trung thu...

Một em nhỏ chăm chú ngắm nhìn những chiếc lồng đèn trên phố Lương Nhữ Học

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Anh Nguyễn Hoàng Long cùng gia đình dạo phố vui chơi trên con phố lồng đèn, anh Long cho biết con gái của anh rất thích thú khi nhìn những chiếc đèn sặc sỡ ở đây

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những chiếc lồng đèn truyền thống có màu đỏ là màu chủ đạo tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo trong đêm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một em bé hứng thú ngắm nhìn những chiếc lồng đèn trong một cửa hàng trên phố Lương Nhữ Học (Q.5, TP.HCM)

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Năm nay, mẫu mã lồng đèn không thay đổi nhiều so với năm trước với đèn ngôi sao, cánh bướm, con cá, con gà, tàu thủy...

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều bạn trẻ xúng xính váy áo làm duyên chụp hình check-in đón Trung thu

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mùa Trung thu năm nay, những mẫu lồng đèn truyền thống được bày bán nhiều hơn trê phố Lương Nhữ Học

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Chị Lê Nguyễn Thảo Linh (36 tuổi, ngụ Q.1) chia sẻ: "Cứ như một thói quen, vào dịp này mỗi năm tôi lại đưa các con đến con phố này để chơi, vừa chụp ảnh lưu niệm cho các con vừa là để cho chúng có một tuổi thơ đẹp gắn liền với những chiếc đèn lồng nhỏ xinh thế này"

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Con phố lồng đèn Lương Nhữ Học những ngày này trở nên sầm uất hơn bao giờ hết, lúc trời tối cũng là lúc con phố bắt đầu lung linh ánh sáng màu sắc rực rỡ thu hút hàng ngàn lượt người đổ về vui chơi Trung thu

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Mỗi mùa trung thu, những tiểu thương ở trên con phố lồng đèn lại tất bật với việc chuẩn bị lồng đèn, trang trí để thu hút khách hàng đến mua

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Càng về khuya phố lồng vẫn đông đúc, nhiều người dân khá vất vả mới có thể di chuyển trên con phố này              

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.