Nhận được số tiền bạn đọc hỗ trợ, chị Lim vui mừng cho biết cháu Dương đã được các bác sĩ
phẫu thuật đưa hậu môn xuống dưới. Nhưng do hậu môn nhân tạo nên việc đại tiện cũng rất khó khăn; hiện cháu đã xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi để tái khám và điều trị sau 1 tháng.
“Có số tiền này, em quyết tâm đưa cháu lên bệnh viện để tiếp tục điều trị. Hy vọng
đường hậu môn của cháu sẽ thích nghi để hoạt động như người bình thường. Nhìn thấy con tật nguyền, thương lắm nhưng nghèo nên trước đây không dám đi viện, vì mỗi lần đi viện, không biết vay mượn tiền ở đâu”, chị Lim mừng mừng tủi tủi nói.