Thương hồ Bến Bình Đông trắng đêm với hoa kiểng Tết cho người Sài Gòn chơi xuân

29/01/2019 12:00 GMT+7

Nhiều năm nay, cứ đến những ngày cận Tết, các đoàn thuyền chở đầy hoa kiểng từ khắp các tỉnh bắt đầu đổ bộ vào Bến Bình Đông (Q.8, TP.HCM) để kịp chợ hoa xuân mừng năm mới.

Vào những ngày này, khung cảnh trên bến dưới thuyền bắt đầu tấp nập tại Bến Bình Đông. Nhiều ghe thuyền chở hoa kiểng từ các tỉnh miền tây lần lượt rẽ sóng chạy vào kênh Tàu Hủ để họp chợ.
Các chủ ghe đã neo thuyền ổn định chờ vận chuyển cây kiểng lên bờ chuẩn bị buôn bán. Ở trên bờ, nhiều cây đã dọn xong. Càng về đêm, không khí càng trở nên nhộn nhịp khi cánh khuân vác cùng với các chủ ghe thi nhau mang những cây mai to lên. Cảnh tượng cứ thế kéo dài đến sáng hôm sau.
Ở đoạn giữa Bến Bình Đông, ông Nguyễn Phước Tâm (64 tuổi, quê Bến Tre) phải thức trắng đêm để canh giữ hoa kiểng. Đôi mắt ông đỏ hoe vì thiếu ngủ. Hoa kiểng ông mang lên đây cũng chính là chén cơm chính của gia đình ông, một năm lăn lộn cũng chỉ chờ đến ngày này để lấy lại đồng vốn.
“Mấy năm trước bán không được nhiều nhưng cũng gom góp được chút tiền để lo cái Tết, còn không biết năm nay thế nào, tui đưa hoa lên đây được 2 hôm rồi mà bán cũng chỉ được chưa tới 10 chậu”, ông tâm chia sẻ.
Phía dưới thuyền nhóm gia đình anh Trần Thái Hưng cùng quây quần bên nhau dùng bữa cơm tối muộn. Anh Hưng cùng 5 người cùng quê lên Sài Gòn cách đây 2 hôm. Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày giáp tết ghe anh Hưng mang cả trăm gốc mai lên bán rồi tới 30 Tết mới về nhà để chuẩn bị đón Tết cùng gia đình.
Những ngày cận Tết cũng là lúc các ghe thuyền chở hoa kiểng bắt đầu đổ bộ vào Bến Bình Đông
Những ghe đã cập bến, các thương hồ cột dây cố định chờ chuyển cây lên bờ
Việc vận chuyển cây kiểng ở Bến Bình Đông kéo dài từ chiều tối đến rạng sáng
Ông Nguyễn Phước Tâm, 64 tuổi đôi mắt đỏ hoe vì phải thức canh những chậu hoa ở Bến Bình Đông
Lực lượng khuân vác cũng đã có mặt ở Bến Bình Đông chờ một mùa làm việc mới
Những người khuân vác này vận chuyển cây kiểng phụ chủ hàng để lấy tiền công
Họ cùng thức với chủ ghe và chủ hàng
Bên dưới thuyền, một số trẻ em theo cha mẹ lênh đênh sông nước mùa Tết
 
Hầu hết các gia đình thương hồ đều sống trên thuyền, ăn cơm, tắm giặt đều gắn bó với chiếc thuyền
Một chủ ghe vừa ăn cơm vừa trông chừng những chậu mai
Hình ảnh thương hồ quen thuộc ở Bến Bình Đông
Ông Tâm chờ đến ngày Tết để lấy lại đồng vốn và thu hoạch công sức bỏ ra
Đêm xuống, người dân ra Bến Bình Đông để mua hoa kiểng
Thời điểm này, các chủ hàng bán hoa kiểng chỉ có được những giấc ngủ chập chờn hoặc có khi thức trắng canh hoa
Đến hẹn lại lên, vào những ngày cận Tết, Bến Bình Đông lại trở nên tấp nập người mua kẻ bán. Khung cảnh trên bến dưới thuyền trở nên náo nhiệt 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.