Xuống đường với áo cưới nhuốm máu!

16/02/2012 09:20 GMT+7

Ba nữ sinh Trung Quốc mặc áo cưới nhuốm máu đã cùng bạn đồng lứa xuống đường phản đối nạn bạo hành đối với phụ nữ. Khoảng 20 sinh viên từ những trường đại học khác nhau tại Bắc Kinh cũng có mặt cùng với họ.

Ba nữ sinh Trung Quốc mặc áo cưới nhuốm máu đã cùng bạn đồng lứa xuống đường phản đối nạn bạo hành đối với phụ nữ. Khoảng 20 sinh viên từ những trường đại học khác nhau tại Bắc Kinh cũng có mặt cùng với họ.


Với áo cưới nhuốm máu, các nữ sinh biểu tình chống bạo hành gia đình - Ảnh: The Global Times 

Lực lượng an ninh không ngăn cản, chỉ lặng lẽ bước theo sau dù các cô chưa xin phép biểu tình.

Các cô gái tô vẽ như những nạn nhân của sự ngược đãi đã giương cao apphich cùng khẩu hiệu “Tình yêu không tha thứ cho bạo hành gia đình” và “Bạn sẽ giữ im lặng khi bạo hành xảy ra quanh ta?”. Hơn 30% phụ nữ Trung Quốc hiện vẫn phải chịu đựng nạn bạo hành gia đình.

Nữ sinh Khôi Tẫn (24 tuổi) đứng đầu cuộc biểu tình cho biết: “14-2 không chỉ là ngày Valentine (Lễ tình nhân) mà còn là ngày V - Victory over violence (Ngày chiến thắng bạo lực)”.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.