Vẽ bằng... lưỡi

07/03/2012 15:40 GMT+7

(TNO) Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ phải làm một cái gì đó khác người, cuối cùng anh Ani K ở Ấn Độ đã quyết định dùng chính cái lưỡi của mình để làm nên "điều kỳ diệu".

(TNO) Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ phải làm một cái gì đó khác người, cuối cùng anh Ani K ở Ấn Độ đã quyết định dùng chính cái lưỡi của mình để làm nên "điều kỳ diệu".

Theo Oddity Central, Ani K không dùng bút để vẽ tranh như các họa sĩ khác mà thay vào đó là cái lưỡi của mình. Sở dĩ anh chàng này sử dụng lưỡi là vì trước đó đã từng thử qua các bộ phận khác trên cơ thể nhưng rốt cuộc anh nhận thấy rằng lưỡi là “ép phê” nhất.


Ảnh: Oddity Central

Những tác phẩm mà Ani K tạo nên đẹp không kém những tác phẩm vẽ bằng tay của nhiều họa sĩ khác.

Do dùng lưỡi liếm sơn nên Ani K gặp không ít vấn đề vì tiếp xúc thường xuyên với hóa chất. Và chàng trai này đã có những biểu hiện như đau đầu, mệt mỏi thậm chí có lúc còn nôn mửa.

Tuy nhiên, vì niềm đam mê mãnh liệt, dần dần Ani K đã thắng được bản thân và tạo nên những tuyệt tác.

C.Nhung

>> “Khủng bố tinh thần” kiểu mới
>> Xẻ mí bằng... hạt cườm
>> Mọi cực đoan đều không ổn
>> Đắng như dòng sông mía
>> Ly dị thời công nghệ thông tin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.