Tưởng xe cảnh sát là nơi 'trút nỗi buồn'

14/12/2014 14:48 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông bị một con chó nghiệp vụ “hạ gục” sau khi tè vào xe cảnh sát.

(TNO) Một người đàn ông bị một con chó nghiệp vụ “hạ gục” sau khi tè vào xe cảnh sát.

Dany Lafrance, 22 tuổi, bị bắt vì “nghĩ” xe cảnh sát là nơi lý tưởng nhất để giúp “giải quyết nỗi buồn”.

Việc lầm tưởng này diễn ra trong lúc Lafrance đã quắc cần câu, và trong khi không giữ được bình tĩnh, y “bụp” luôn nhân viên cảnh sát.

Mọi chuyện kết thúc khi con chó nghiệp vụ xuất hiện và nó đã cho kẻ say xỉn bài học nhớ đời.

Theo Worldwideweirdnews, nhận tin báo có một cuộc ẩu đả diễn ra bên ngoài quán bar ở Beaumont, Alberta (Canada), lực lượng chức trách nhanh chóng đến hiện trường.

Lúc thấy bóng dáng cảnh sát đến cũng là lúc Lafrance cảm thấy mắc tè. Trong cơn chếch choáng, Lafrance lẻn ra phía sau chiếc xe cảnh sát và ung dung đứng “tưới nước”.

Phát hiện kẻ nghịch ngợm, một nhân viên cảnh sát đến xử lý và một cuộc chiến nổ ra. Lafrance đã hành hung viên cảnh sát trước khi chạy trốn khỏi hiện trường.

Không để cho kẻ phá bĩnh tẩu thoát, chú chó nghiệp vụ rượt theo và nhanh chóng hạ gục kẻ say xỉn. Lafrance bị buộc tội hành hung nhân viên cảnh sát và gây rối trật tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.