Thực hư chuyện nhà sư ngồi trong chảo dầu sôi

12/03/2015 15:51 GMT+7

(TNO) Một nhà khoa học người Thái cho rằng màn trình diễn ngồi trong chảo dầu đun sôi của nhà sư thực chất chỉ là một màn ảo thuật chứ không có gì là phi thường cả.

(TNO) Mấy ngày qua, cư dân mạng sôi sùng sục vì một đoạn video clip ghi lại cảnh một nhà sư người Thái bình thản ngồi thiền trong một chảo dầu đang đun sôi.

Nhà sư Thái ngồi thiền trong chảo dầu đun sôi - Ảnh cắt từ YouTube
 
Phía dưới là ngọn lửa đang cháy hừng hực nhưng nhà sư đến từ tỉnh Nong Bua Lamphu của Thái Lan không hề tỏ ra sợ hãi. Lúc ngồi trong chảo dầu, ông còn bình tĩnh điều hành những người phụ việc để màn trình diễn thành công.

Nhiều cư dân mạng cho rằng đây quả thật là đỉnh cao của sự tu luyện và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với màn trình diễn có một không hai này.

Ngày 12.3, tờ Bangkok Post dẫn lời giáo sư Jessada Denduangboripant thuộc Trường đại học Chulalongkorn (Thái Lan) cho rằng màn trình diễn trên thực chất chỉ là một trò ảo thuật chứ không có gì là phi thường cả.

Denduangboripant nói: "Màn trình diễn không thuyết phục vì không có bằng chứng về việc dầu đang sôi. Cách duy nhất để chứng minh dầu có đang sôi hay không là phải đo nhiệt độ của nó".

Không chỉ nghi ngờ về dầu, Denduangboripant còn nghi ngờ về cái chảo khi cho rằng nó có thể có hai lớp để cách nhiệt.

Một vị khách bỏ tay vào dầu đang sôi trong video clip đăng tải năm 2012 của giáo sư Denduangboripant (người mặc áo xanh) - Ảnh cắt từ YouTube


Không dừng lại ở đó, giáo sư Denduangboripant còn tuyên bố có một số cách để chạm tay vào dầu đang sôi mà không bị gì cả. Bí quyết này từng được anh chia sẻ trong một video clip đăng tải trên YouTube vào năm 2012.

Đó là đổ một ít nước vào chảo, trước khi cho dầu vào và đặt lên bếp. Làm như thế, nước sẽ hấp thu tất cả lượng nhiệt bên dưới và dầu sẽ không nóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.