Thoát nạn bắt cóc nhờ... tham ăn

22/08/2012 16:35 GMT+7

(TNO) Một con mèo to béo thuộc giống Maine Coon tại Áo vừa được thả về nhà an toàn sau khi bị bắt cóc nhờ cái tật... tham ăn của mình.

(TNO) Một con mèo to béo thuộc giống Maine Coon tại Áo vừa được thả về nhà an toàn sau khi bị bắt cóc nhờ cái tật... tham ăn của mình.

Theo Orange ngày 21.8, con mèo trên sống tại vùng Landskron, Áo, đã bị bắt cóc và đòi tiền chuộc khoảng 5.000 USD. Tuy nhiên, chỉ mấy ngày sau con mèo đã trở về an toàn.

Các nhà điều tra cho biết, con mèo Maine Coon của ông Stephanie Frey có khả năng ăn gấp bốn lần so với những con mèo khác. Đặc biệt, nó chỉ thích ăn những món đắt tiền.

Có lẽ con mèo đã "gây áp lực" cho bọn trộm khi phải chu cấp thức ăn cao cấp cho nó, cộng với hình dáng quá khổ của nó mà bọn trộm đành tự bỏ cuộc và thả về, phía cảnh sát cho biết.

Thành Luân

>> Con mèo lùn nhất
>> Những “con mèo” châu Á đáng yêu
>> Con mèo đạo chích
>> Con mèo dũng cảm
>> Bức chạm con mèo độc đáo 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.