Thị trấn chỉ có... một cư dân

14/03/2012 13:56 GMT+7

(TNO) Một thị trấn ở Mỹ sẽ được đem ra đấu giá vào ngày 5.4 tới đây. Theo cơ quan điều tra dân số, nét nổi bật của thị trấn này là chỉ có… một cư dân.

(TNO) Một thị trấn ở Mỹ sẽ được đem ra đấu giá vào ngày 5.4 tới đây. Theo cơ quan điều tra dân số, nét nổi bật của thị trấn này là chỉ có… một cư dân.

>> Ngôi làng kỳ lạ trong rừng thẳm
>> Nhà chổng ngược
>> Làng két sắt
>> Độc đáo ngôi làng không có đường bộ
>> Ở một nơi không giống trần gian

Điều đó có nghĩa khi bạn gặp người này là coi như đã tiếp xúc với cả thị trấn.

Thị trấn đặc biệt đó có tên là Buford thuộc bang Wyoming và cư dân duy nhất ở đây là ông Don Sammons.

“Đến sống tại đây, bạn sẽ không phải nghe bất kỳ lời phàn nàn nào từ hàng xóm dù có mở nhạc to hết công suất hay làm bất cứ điều gì "chướng tai gai mắt”, ông Sammons hóm hỉnh nói.

Người đàn ông này sống độc thân kể từ khi con trai ông rời khỏi thị trấn và vợ ông mất cách đây hơn 15 năm.

Theo Metro, thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ có một căn nhà ba phòng ngủ, 10 mẫu đất, một ngôi trường, một trạm xăng và một cửa hàng tạp hóa.

Ông Sammon, người điều hành thị trấn, cho biết ông rất yêu quý mảnh đất này nhưng đã đến lúc nghỉ hưu nên mới quyết định bán nó đi.

Ông Amy Bates, người sẽ đứng ra tổ chức buổi bán đấu giá tin rằng Buffor là một cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.