Thành tích đáng nể

19/05/2012 03:11 GMT+7

Một người Pháp bị mất tứ chi đã bơi từ Papua New Guinea đến Indonesia bất chấp gió to và nước mạnh, hoàn tất phần đầu tiên trong kế hoạch bơi vòng quanh thế giới.

Theo AFP, ông Philippe Croizon (ảnh), người đã bơi qua eo biển Manche hồi năm 2010, đã xuống biển Thái Bình Dương tại làng đánh cá Wutung của Papua New Guinea vào lúc sáng sớm, và đến làng Pasa Skow của Indonesia sau khi vượt qua khoảng cách 20 km trong gần 8 tiếng đồng hồ.

 Thành tích đáng nể
Ảnh: AFP

T.Q

>> Chết bốn mùa
>> Thuê nhầm... cảnh sát giết người
>> Khỏa thân kêu gọi hiến máu
>> Chỉ mũ bảo hiểm là đủ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.