Tái ngộ nón yêu sau nửa thế kỷ

14/08/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở Anh đã “đoàn tụ” với chiếc nón của mình sau 50 năm đánh mất nó.

(TNO) Một người đàn ông ở Anh đã “đoàn tụ” với chiếc nón của mình sau 50 năm đánh mất nó, theo đài BBC.

Ông Neil Dyson đã đánh mất chiếc nón thời học sinh tại một rạp hát ở Manchester cách đây nửa thế kỷ, nhưng nó vừa được tìm thấy trong một dự án sửa chữa tại Stockport Plaza.

Tái ngộ nón yêu sau nửa thế kỷ
Ông Neil Dyson - Ảnh: CDNDS

Ông Dyson cho biết chiếc nón vẫn “trong tình trạng tốt” dù bị mất trong một thời gian dài.

“Tôi nghĩ mình đã đánh mất chiếc nón trong một chuyến đi ngoại khóa, nhưng tôi không nhớ chính xác đã làm mất nó ở đâu”, ông Dyson nói thêm.

Ông Dyson đã tái ngộ chiếc nón có tên của ông trên đó do chính tay mẹ ông viết lên, sau khi nhân viên của Stockport Plaza tìm thấy nó và loan báo tìm chủ nhân.

Khang Huy

>> Đoàn tụ sau 72 năm lưu lạc nhờ Facebook
>> Gặp mẹ sau 64 năm thất lạc
>> Bức thư thất lạc
>> Kho báu thất lạc 200 năm trở về Tây Ban Nha
>> Gặp lại chó cưng sau 5 năm thất lạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.