Phải lòng Nữ thần tự do

06/03/2012 21:05 GMT+7

(TNO) Bức tượng Nữ thần tự do đã được hàng triệu người trên khắp thế giới biết đến, nhưng chỉ 1 phụ nữ Anh phải lòng biểu tượng của New York và cả nước Mỹ này.

(TNO) Bức tượng Nữ thần tự do đã được hàng triệu người trên khắp thế giới biết đến, nhưng chỉ 1 phụ nữ Anh phải lòng biểu tượng của New York và cả nước Mỹ này.

Amanda Whittaker, một nhân viên bán cửa hàng (27 tuổi, ở thành phố Leeds) bị một căn bệnh có tên gọi là "Ái vật", nghĩa là cô nảy sinh tình cảm với những vật vô tri vô giác.

Tượng Nữ thần tự do là vật mới nhất trong một danh sách dài vật thể mà Whittaker phải lòng. Cô thú nhận với báo The Sun rằng trước đó cô yêu say đắm một bộ trống thời còn ở tuổi teen.

Cô nói với tờ báo: “Cô ấy (Nữ thần tự do) là người tình xa cách của tôi và tôi như bị choáng ngợp vì sự lộng lẫy của cô ấy”.

Whittaker đã trưng bày đầy những vật lưu niệm liên quan đến bức tượng và tiết lộ rằng cô thường nghĩ đến chuyện kết hôn với nó, “người tình” mà cô gọi một cách trìu mến là “Libby”.

Whittaker đã 4 lần sang Mỹ thăm bức tượng, và cô thú nhận đã vuốt ve nó và nhoài người ra ngoài một cửa sổ để hôn mái tóc của Nữ thần tự do.

Trong những năm gần đây, một số người bị bệnh "Ái vật" đã thu hút sự chú ý của dư luận bằng những quan hệ dị thường của họ.

Quyên Quân

>> Yêu dê kiểu Nam Phi
>> Khách sạn 5 sao cho thú cưng
>> Tất cả vì vật cưng thân yêu
>> Từ siêu thị đến bệnh viện dành cho... chó, mèo
>> Tìm tình qua thư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.