Phải lòng cây sồi

21/05/2012 15:25 GMT+7

(TNO) Một y tá về hưu đã thực hiện chặng hành trình dài tổng cộng 11.265 km từ Canada đến Anh chỉ để thăm một… cây sồi.

Suốt 5 năm qua, bà Val Theroux, 64 tuổi vẫn đều đặn đi về giữa hai quốc gia để thỏa mãn tình yêu của mình.

Nếu vì lý do nào đó, không đi thăm “người yêu” ở tận New Forest được, bà mẹ hai con này sẽ lên mạng ngắm nhìn nó cho khuây khỏa nỗi nhớ.

Theo Daily Mail, khi gặp được “tri âm”, đầu tiên bà Val sẽ đi xung quanh gốc cây vài vòng, sau đó tiến đến gần và ôm ấp, vuốt ve nó.

Người phụ nữ kỳ lạ này rất thích được ở một mình bên cạnh gốc cây sồi vào mỗi buổi sáng.

Lúc đầu, chồng bà Val thường tháp tùng vợ đến tận nước Anh để thăm “người yêu”, nhưng về sau ông không đi nữa mà để vợ được tự do thoải mái.

Bà Val tâm sự: “Lần đầu tiên nhìn thấy cây sồi vào năm 2008, tôi cảm giác có điều gì đó thật đặc biệt và tình yêu của tôi bắt đầu nảy nở. Năm sau, tôi quyết định đến Anh lần nữa và từ đó hằng năm tôi đều đến đây để thăm nó”. 

Với bà Val, cây sồi này chẳng khác gì một con người bởi bà cảm nhận sự khác biệt của nó qua từng năm.

C.Nhung

>> Đi để yêu thiên nhiên
>> Ngỗng cũng có thể... làm xiếc  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.