Nhẫn đính hôn đặc biệt

14/06/2015 10:01 GMT+7

'Yêu người, dâng cả thân ta', câu này có lẽ đúng với trường hợp của anh Mike Perrett ở đảo Guernsey (Anh).

"Yêu người, dâng cả thân ta”, câu này có lẽ đúng với trường hợp của anh Mike Perrett ở đảo Guernsey (Anh).

Nhẫn đính hôn đặc biệt
Chiếc nhẫn của cô Melita Perrett - Ảnh chụp màn hình trang tin Metro
Theo trang tin Metro, Perrett vừa tiết lộ anh đã cầu hôn với vợ tên Melita bằng chiếc nhẫn đính hôn được làm bằng xương từ chân phải bị cắt cụt của mình.
Anh bị gãy chân vào năm 2006 sau khi ngã từ trên núi trong lúc đi làm công tác tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi Ấn Độ.
Nhưng thay vì bỏ cái chân bị cắt cụt đi, anh đã quyết định giữ lại một phần, và đây dường như là một quyết định không thể đúng đắn hơn.
Đó là vì Melita thích chiếc nhẫn đính hôn đặc biệt do hãng Ingle & Rhode thiết kế, bao gồm platinum và một viên kim cương, khi cô nhìn thấy nó lần đầu vào năm 2011.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.