Nghịch dại!

Tâm
Tâm
29/03/2012 09:46 GMT+7

(TNO) Một cậu bé ở bang Ohio (Mỹ) leo lên một cây cao và rồi mắc kẹt luôn trên đó hơn 2 giờ đồng hồ. Suýt chút nữa cậu bé phải ngủ qua đêm trên cây nếu như không được phát hiện kịp thời.

(TNO) Một cậu bé ở bang Ohio (Mỹ) leo lên một cây cao và rồi mắc kẹt luôn trên đó hơn 2 giờ đồng hồ. Suýt chút nữa cậu bé phải ngủ qua đêm trên cây nếu như không được phát hiện kịp thời.

Theo trang tin UPI, do nghịch ngợm, cậu bé 13 tuổi leo lên cây chơi đùa nhưng đến khi muốn xuống thì lại không được.

Loay hoay hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không tài nào tuột xuống được, cậu bé phát hoảng khóc rống lên.

Người dân gần đó nghe thấy chạy đến nhưng cũng không biết cách nào giúp cậu.

Cuối cùng họ gọi nhân viên cứu hỏa đến giải cứu nạn nhân.

Lính cứu hỏa buộc phải tỉa bớt những nhánh cây để leo lên, sau đó đưa cậu bé sang thùng xe tải nhằm đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi tiếp đất, cậu bé tinh nghịch kia nhanh chóng được kiểm tra sức khỏe.

Các nhân viên y tế cho hay nạn nhân may mắn không bị thương mặc dù mắc kẹt trên cây suốt 2 giờ.

C.Nhung

>> Cái giá của nghịch dại
>> Nghịch dại
>> Một phút nghịch dại
>> Cho con nghịch dại
>> “Khoe hàng” không đúng chỗ
>> Nghịch kiểu... ma men
>> Nghịch dại, bị gấu đớp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.