Bà vào học tại một trường cao đẳng cộng đồng sau khi chồng mất năm 1972. Quá trình học kéo dài nhiều năm, và mùa thu năm ngoái, bà Ochs đã đến Đại học bang Fort Hays để hoàn tất 30 giờ học cuối cùng để lấy một tấm bằng về lịch sử.
Niềm vui nhân đôi với bà Ochs khi cháu gái 21 tuổi của bà sẽ tốt nghiệp cùng lúc với bà. T.Leahy, chủ nhiệm khoa sử của trường, lúc đầu nghi ngờ không biết liệu bà Ochs có thể theo kịp các sinh viên khác hay không, nhưng nỗi nghi ngờ này tan biến sau 2 tuần. Sau khi tốt nghiệp, bà Ochs dự định đi du lịch hoặc học thêm một số khóa tại một trường cao đẳng cộng đồng. Sau đó thì sao? "Tôi sẽ xin làm người kể chuyện trên một du thuyền", bà nói. Xin chúc cho ước mơ của cụ bà đặc biệt này sớm trở thành hiện thực.
T.Q
Bình luận (0)