Hiệu phó trốn sinh viên bằng... đường hầm bí mật

27/08/2012 11:55 GMT+7

(TNO) Phó hiệu trưởng Đại học Latrobe ở thành phố Melbourne (Úc), đã trốn thoát khỏi một đám đông sinh viên biểu tình vây kín ông, nhờ vào một hệ thống đường hầm bí mật.

(TNO) Phó hiệu trưởng Đại học Latrobe ở thành phố Melbourne (Úc), đã trốn thoát khỏi một đám đông sinh viên biểu tình vây kín ông, nhờ vào một hệ thống đường hầm bí mật.

Các sinh viên trường Latrobe biểu tình phản đối việc cắt giảm ngân sách và nhân sự tại Khoa Nhân văn của trường ngay vào ngày khai giảng 26.8.

Hội Sinh viên đại học Latrobe cáo buộc trường này sẽ cắt giảm 41 nhân sự và 500 đối tượng khác.

 Giáo sư John Dewar (giữa), bị các sinh viên vây kín - Ảnh chụp màn hình video đài ABC
Giáo sư John Dewar (giữa) bị các sinh viên vây kín - Ảnh chụp màn hình video đài ABC

Khi Giáo sư John Dewar, Phó hiệu trưởng, đang phát biểu với báo giới, thì đoàn sinh viên đã đổ xô đến vây kín ông.

Nhờ sự giúp sức của lực lượng bảo vệ, ông Dewar kịp thời chạy thoát. Nhưng đám đông sinh viên vẫn không buông tha khi rượt đuổi ông chạy khắp trường.

Cuối cùng, ông Dewar cũng trốn thoát được nhờ một đường hầm bí mật dưới sân trường.

“Tôi chạy đến phòng tiếp sinh viên, rồi tôi cùng một số đồng nghiệp khác đi thang máy xuống hầm này để đi đến một khu vực khác của trường”, đài ABC dẫn lời ông Dewar.

Tuy nhiên, ông Dewar lại lên tiếng ủng hộ quyền biểu tình của sinh viên và từ chối tiết lộ thông tin về đường hầm này.

Phúc Duy

>> Quân đội Ấn Độ xây 18 đường hầm
>> Đường hầm dài nhất thế giới
>> Đế chế người chết" dưới lòng Paris

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.