Giả phiến quân IS bắt cóc cô dâu trong ngày cưới

09/03/2015 11:02 GMT+7

(TNO) Trong nỗ lực gây bất ngờ cho cô dâu và khách khứa, Ahmed Shehata, 25 tuổi ở Ai Cập đã bố trí cho một số người ăn mặc như phiến quân thuộc tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) và giả vờ bắt cóc người vợ mới tại đám cưới của họ.

(TNO) Trong nỗ lực gây bất ngờ cho cô dâu và khách khứa, Ahmed Shehata, 25 tuổi ở Ai Cập đã bố trí cho một số người ăn mặc như phiến quân thuộc tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) và giả vờ bắt cóc người vợ mới tại đám cưới của họ.

Để sự việc trở nên rùng rợn hơn, những người đàn ông đeo mặt nạ, trang bị vũ khí đầy mình đột nhiên xuất hiện tại đám cưới của Shaimaa Deif và Shehata, rồi bắt cô dâu nhốt vào lồng trước sự thất kinh của những người chứng kiến, theo The Guardian.
Khi sự hoảng loạn lên tới đỉnh điểm, âm nhạc trỗi dậy và mọi người thở phào nhẹ nhõm khi một trong những tên bắt cóc gỡ mặt nạ xuống, tiết lộ mình là em trai của chú rể.
Được biết, chú rể cũng tham gia vào màn hóa trang thành phiến quân Hồi giáo để gây hốt hoảng cho cô dâu.
Sau khi đoạn phim quay cảnh tượng này được tung lên mạng, một số người Ai Cập đã phản ứng giận dữ. Họ cho rằng đây trò đùa ngu xuẩn khi mà gần đây 21 người Ai Cập đã bị thảm sát ở Libya.
Đáp trả lại sự giận dữ trên, cô dâu Deif lập luận: “Chúng tôi không đùa cợt trên tính mạng của người khác. Chúng tôi chỉ muốn bọn IS thấy rằng chúng tôi không sợ, và người Ai Cập có thể đáp trả lại hành động điên rồ của chúng bằng những tiếng cười nhạo”.
Trò hề mà Shehata tạo ra là một trong nhiều nỗ lực của Ai Cập khi sử dụng sự hài hước để phá hoại hình ảnh của IS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.