Đánh người vì không… được hát

20/03/2012 14:43 GMT+7

(TNO) Bực mình vì màn biểu diễn của mình bị phá hỏng, một gã đàn ông ở bang Texas, Mỹ đã quậy tưng bừng khói lửa tại một quán bar và kết quả phải về đồn cảnh sát để “nghỉ dưỡng”.

(TNO) Bực mình vì màn biểu diễn của mình bị phá hỏng, một gã đàn ông ở bang Texas, Mỹ đã quậy tưng bừng khói lửa tại một quán bar và kết quả phải về đồn cảnh sát để “nghỉ dưỡng”.

Số là sau khi đã tê tê, Jeffrey Thompson, 28 tuổi, nhào lên sân khấu muốn phô diễn giọng hát như… bò rống của mình.

Không chỉ muốn khoe giọng hát kinh dị, Jeffrey còn muốn khoe cả cơ thể của mình cho mọi người ngắm. Gã ta lột hết áo quần và lao lên sân khấu nhảy nhót y hệt một người điên khiến tất cả khách khứa có mặt đều như muốn…nôn ọe.

Để khán giản khỏi bị màn biểu diễn khủng khiếp của Jeffrey “tra tấn”, nhân viên phục vụ bèn tắt màn hình ti vi, rút dây cắm micro ra.

Tưởng máy móc gặp sự cố, Jeffrey sựng lại chờ khắc phục, nhưng sau vài giây định thần, biết mình bị chơi khăm, hắn ta điên tiết lao đến thoi một đấm như trời giáng vào mặt người quản lý.

Chưa hết, Jeffrey còn quật ngã cả anh nhân viên phục vụ đứng sớ rớ cạnh đó té phịch xuống nền nhà.

Khỏi phải nói hiện trường hỗn loạn đến mức nào. Cảnh sát xuất hiện, đưa kẻ càn quấy về đồn.

Theo Huffingtonpost, Jeffrey Thompson bị buộc tội hành hung và làm mất trật tự công cộng.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.