Cưới vợ vì… nước

18/05/2012 10:24 GMT+7

(TNO) Người ta lấy vợ để hết cô đơn, hay để có con nối dõi, nhưng một người đàn ông ở Ấn Độ lấy vợ chỉ để có người đi… múc nước và ông này còn lấy đến ba vợ.

Theo Weirdworldnews, do thời tiết trong vùng quá khô hạn nên dân làng phải đi rất xa mới tìm được nước mang về dùng.

Khoảng cách từ nhà đến nơi lấy nước có khi dài đến 3 cây số và để làm được điều này rất cần những phụ nữ có sức khỏe dẻo dai.

Cụ ông 65 tuổi này giải thích bà vợ đầu của ông bị ốm không thể đi lấy nước, bà vợ thứ hai quá yếu ớt khó mà vượt được quãng đường xa dằng dặc, nên buộc lòng ông phải cưới thêm một bà nữa để đảm trách chuyện nước non phục vụ cho 13 thành viên trong gia đình.

Ban đầu, những người trong vùng phản đối kịch kiệt hành động của cụ ông này vì cho rằng mục đích của ông không phải là chuyện thiếu nước mà là ham muốn dục vọng, tuy nhiên sau đó họ đã cảm thông cho ông khi nhận rõ tình hình thực tế.

C.Nhung

>> Cá chết vì nước tiểu
>> Hố tử thần... trong nhà
>> Dễ gì qua được… mũi chó

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.