Cô bé sợ... bong bóng

07/05/2014 11:25 GMT+7

(TNO) Ưu điểm duy nhất của nỗi sợ kỳ quặc này là cô bé không đụng tay vào công việc nhà như rửa chén bát hay giặt đồ.

(TNO) Ưu điểm duy nhất của nỗi sợ kỳ quặc này là cô bé không đụng tay vào công việc nhà như rửa chén bát hay giặt đồ.


Grace Kirkby bị ám ảnh khi nhìn thấy bong bóng xà phòng - Ảnh: Shutterstock

Metro đưa tin, Grace Kirkby (19 tuổi, ở Exeter, Vương quốc Anh) bị hội chứng trypophobia, sợ hãi khi nhìn thấy bong bóng (xà phòng) và các cụm lỗ nhỏ li ti.

Cô bé sẽ hét lên và lao ra khỏi phòng nếu thấy chúng khi đang nấu ăn hay xem tivi. Thậm chí, các bọt sủi trong ly cà phê hay nước ngọt có ga cũng khiến Kirkby bị ám ảnh.

Quần áo của cô bé tuyệt đối không được có các hoa văn tròn đều nhau bởi chúng cũng khiến chủ nhân của nó đau đầu không chịu được.

Phản ứng đầu tiên của Kirkby khi nhìn thấy những đốm nhỏ li ti là ngứa râm ran khắp người. Sau đó, cô bé sẽ gãi cho đến khi chảy máu mới thôi.

Được biết, trypophobia là dạng bệnh tâm lý chưa được công nhận. Người bị hội chứng này thường hay nổi da gà, cảm thấy ghê sợ khi nhìn thấy các lỗ nhỏ li ti như tổ ong, bát sen, lỗ đục trên thân cây...

Về phần mình, Kirkby cho biết cô lựa chọn theo học khoa tâm lý tại trường đại học để cố gắng tìm hiểu tình trạng của bản thân.

Khánh Lâm

>> Nỗi sợ có thể di truyền
>> Nỗi sợ đám đông
>> Nỗi sợ hãi lạ đời của các sao
>> Váy bong bóng
>> Tình yêu bong bóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.