Bé sơ sinh được chó tha về từ bãi rác

03/06/2013 16:12 GMT+7

(TNO) Một bé gái sơ sinh đã được một con chó cứu sống một cách ngoạn mục ở tỉnh Ayutthaya, Thái Lan.

Sáng 3.6, Sudarat Thongmark, 12 tuổi, nghe tiếng chó sủa ở trước cửa nhà mình. Cô bé ra mở cửa thì phát hiện một bé gái sơ sinh được bọc trong túi nhựa.

Con chó tên Pui của cô đã tha về nhà chiếc bọc nhựa này sau khi nhìn thấy nó ở một bãi rác trong khu làng. Con chó sủa để gây chú ý.

Sudarat nhìn thấy đứa bé đã hoảng hốt chạy vào nhà gọi mẹ. Đứa bé sơ sinh sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Rất may tình trạng bé an toàn.

Đứa bé sinh non, khoảng hơn 7 tháng rưỡi, cân nặng khoảng 2,2 kg.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> Chú chó thông minh
>> Chú chó thông minh và cô chủ tật nguyền
>> Con chó trung thành
>> Con chó nhẫn nại
>> Cậu bé sinh non nặng 480 g sống sót kỳ diệu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.