Bán mặt lấy tiền xây bảo tàng... chó

13/03/2012 19:08 GMT+7

(TNO) Một anh chàng ở Đức đã nảy sinh ý tưởng lạ lùng: bán mặt để kiếm tiền xây viện bảo tàng… chó.

(TNO) Sau khi hai chàng sinh viên ở Anh tuyên bố bán khuôn mặt của mình cho các công ty quảng cáo để trả nợ, thì nay đến lượt một anh chàng ở Đức cũng nảy sinh ý tưởng lạ lùng này, nhưng mục đích của anh ta không phải kiếm tiền để trả nợ mà để xây một viện bảo tàng… chó.

>> Bán mặt để trả nợ

Theo Oddity Central, vì quá yêu chó nhưng lại không có tiền nên Uwe Troschel đã quyết định làm liều.

Tuy nhiên, điểm khác biệt so với hai anh chàng sinh viên kia là Troschel cho người ta tùy thích xăm luôn hình trên đó.

Dĩ nhiên, điều này đồng nghĩa với việc sau khi hoàn tất giao dịch, Troschel sẽ mang những hình xăm kia vĩnh viễn. Vì lẽ đó, anh chàng này đã định giá cho từng khu vực trên mặt của mình với hy vọng bán được nhiều tiền hơn.

Đơn cử, vị trí ở phần trán có giá 50.000 euro (khoảng 1,4 tỉ VNĐ), má 20.000 euro (khoảng 550 triệu VNĐ), mũi 2.000 euro (khoảng 55 triệu VNĐ) và nếu bất kỳ công ty nào muốn “lấy hết” khuôn mặt của Troschel thì phải bỏ ra 100.000 euro (khoảng 2,7 tỉ VNĐ).

Chỉ vì sở thích của mình mà hy sinh cả khuôn mặt thì quả là điều không phải ai cũng làm được.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.