Bà Donati nói rằng bà muốn có chân trong Hội đồng thành phố để giúp đỡ cháu trai vì Roberto vẫn còn quá trẻ nên cần sự giúp đỡ của bà, bởi bà có tới 100 năm kinh nghiệm.
Ananova dẫn lời phân trần của bà Donati: “Tuy tôi già, nhưng kèm theo đó là sự khôn ngoan. Và đấy là lợi thế của tôi trong những kỳ bầu cử như thế này”.
Có vẻ như bà Donati nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Ông Sylvio Baresi (67 tuổi), một người địa phương nhận xét: “Bà ấy đã có một quyết định rất sáng suốt. Những người thuộc thế hệ trước có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết những vướng mắc về kinh tế cũng như vấn đề cân đối ngân sách của thành phố”.
Thúy Huỳnh
Bình luận (0)