Tết Giáp Ngọ, ngựa giấy bạc triệu đắt hàng

27/01/2014 10:45 GMT+7

(TNO) Tết Giáp Ngọ cận kề, các làng nghề truyền thống làm vàng mã ở ngoại thành Hà Nội đang tất bật, nhộn nhịp để hoàn thiện đưa các “ông Mã” ra thị trường tiêu thụ.

(TNO) Tết Giáp Ngọ cận kề, các làng nghề truyền thống làm vàng mã ở ngoại thành Hà Nội đang tất bật, nhộn nhịp để hoàn thiện đưa các “ông Mã” ra thị trường tiêu thụ.

>> Chợ quê tết Giáp Ngọ
>> Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Ngọ 2014 có gì mới?
>> Hoa lan, phật thủ đắt hàng trước Tết
>> Đặc sản quê đắt hàng ở hội chợ Tết
>> Giá tiền triệu, gà Đông Tảo vẫn đắt hàng
>> Giúp việc nhà “đắt hàng” ngày tết

Anh Nguyễn Văn Ước (34 tuổi, ở Phúc Am, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) có thâm niên hơn 10 năm làm nghề vàng mã cho biết, vì năm mới là năm Giáp Ngọ nên mặt hàng ngựa giấy có nhiều đơn đặt hàng và bán chạy hơn cả.

Ngựa giấy có giá từ 40.000 đến 1 triệu đồng/con, tùy vào kích cỡ. Theo anh Ước, những con ngựa giấy có giá 700 ngàn đồng - 1 triệu đồng kích cỡ lớn bằng “ngựa thật”, loại này chỉ làm theo đơn đặt hàng của khách.

Hiện ở Phúc Am có hơn 20 cơ sở lớn làm nghề sản xuất và buôn bán ngựa giấy. Vào vụ Tết Giáp Ngọ, mỗi ngày có hàng trăm con ngựa giấy ở Phúc Am được xuất đi các tỉnh thành lân cận ở miền Bắc và miền Trung…

Trung bình mỗi cơ sở sản xuất có khoảng 8 - 10 nhân công; mỗi người một việc thành dây chuyền khép kín để hoàn thành "ông Mã".

Ngoài Phúc Am, nghề làm "ông Mã" ở Duyên Trường (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) và Đỗ Xá (Vạn Điểm, huyện Thường Tín) cũng đang bước vào những ngày nhộn nhịp nhất trong năm khi năm mới Giáp Ngọ đang cận kề.

Thanh Niên Online ghi lại hình ảnh không khí nhộn nhịp ở các làng nghề làm ngựa mã cận Tết Giáp Ngọ.

Năm ngọ, “ngựa mã” bạc triệu đắt hàng
Tết Giáp Ngọ đang cận kề, nghề làm "ông Mã" ở Phúc Am, Duyên Trường (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) và Đỗ Xá (Vạn Điểm, huyện Thường Tín) đang bước vào những ngày nhộn nhịp nhất trong năm
Năm ngọ, “ngựa mã” bạc triệu đắt hàng

Năm ngọ, “ngựa mã” bạc triệu đắt hàng
Đan khung xương "ông Mã" đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và mất nhiều công sức

Năm ngọ, “ngựa mã” bạc triệu đắt hàng
Các nghệ nhân phải đeo găng tay để đan lát khung hình "ông Mã" vì nứa rất sắc, có thể cứa đứt tay
Năm ngọ, “ngựa mã” bạc triệu đắt hàng

Năm ngọ, “ngựa mã” bạc triệu đắt hàng
Bộ khung "ông Mã" được hoàn thiện, chất đầy trước cơ sở sản xuất của anh Nguyễn Văn Ước (ở Phúc Am, Duyên Thái)
Năm ngọ, “ngựa mã” bạc triệu đắt hàng
Dán giấy cẩn thận chờ trang trí hoàn thiện
Năm ngọ, “ngựa mã” bạc triệu đắt hàng

Năm ngọ, “ngựa mã” bạc triệu đắt hàng
Công đoạn trang trí quyết định màu sắc, hình dáng của "ông Mã", đòi hỏi sự khéo léo rất cao
Năm ngọ, “ngựa mã” bạc triệu đắt hàng
Ngựa giấy có giá từ 40.000 đến 1 triệu đồng/con, tùy vào kích cỡ. Những con ngựa giấy có giá 700 ngàn đồng - 1 triệu đồng có kích cỡ rất lớn bằng “ngựa thật”, loại này chỉ làm theo đơn đặt hàng của khách
Năm ngọ, “ngựa mã” bạc triệu đắt hàng
"Ông Mã" sau khi hoàn thiện được các chủ hàng vận chuyển đưa đi tiêu thụ. Trung bình vào vụ Tết Giáp Ngọ, mỗi ngày có hàng trăm con ngựa giấy ở Phúc Am được xuất đi các tỉnh thành lân cận ở miền Bắc và miền Trung.

Nguyễn Tuấn - Xuân Bùi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.