Tấm lòng thơm thảo của người cựu chiến binh tật nguyền

16/09/2016 08:15 GMT+7

Anh Phạm Duy Bảo (50 tuổi), hiện ở KP.2 (P.1, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) một chiến sĩ thuộc lực lượng trinh sát, sau đó làm nhiệm vụ tại Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, công tác tại Đoàn nghệ thuật Quân khu 7, rồi giải ngũ.

Vài năm sau khi giải ngũ, anh bị mất đi chân phải trong một vụ tai nạn giao thông.
Để mưu sinh, anh đã mở một quán cà phê nhỏ trong xóm. Mới đây anh Bảo đã làm bà con xóm giềng hết sức bất ngờ khi tự lực tổ chức tặng quà từ thiện cho người nghèo ở địa phương. Gần 30 phần quà, trị giá mỗi phần 200.000 đồng gồm gạo và mì gói, dầu ăn… mà anh và gia đình chắt chiu, tiết kiệm đã được anh tặng cho những người kém may mắn hơn mình.
Họ là những người làm thuê, làm mướn, bán vé số, nhặt phế liệu… Khi được hỏi về việc làm nói trên, anh Bảo nói ngắn gọn: “Tuy cuộc sống của tôi còn khó khăn, nhưng vẫn còn đỡ hơn nhiều người”.

tin liên quan

Cựu binh Mỹ làm phim về cựu tù Côn Đảo
'Nếu những đứa trẻ da cam sau chiến tranh VN là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với chúng tôi, thì câu chuyện về những cựu tù Côn Đảo là nỗi ám ảnh lạ lùng nhất...', Larry Vetter, cựu binh Mỹ từng tham chiến tại VN trải lòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.