Tái ngộ xe hơi sau 22 năm bị đánh cắp

06/08/2015 10:53 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông Nam Phi đã được 'đoàn tụ' với xe hơi của mình sau 22 năm bị đánh cắp, nhờ một điều tra viên cảnh sát không thể tận tụy hơn.

(TNO) Một người đàn ông Nam Phi đã được 'đoàn tụ' với xe hơi của mình sau 22 năm bị đánh cắp, nhờ một điều tra viên cảnh sát không thể tận tụy hơn.

Tái ngộ xe hơi sau 22 năm bị đánh cắpÔng Derick Goosen và chiếc xe vừa “hồi hương” - Ảnh chụp màn hình báo Beeld
Theo báo địa phương Beeld, doanh nhân Derick Goosen ở thủ đô Pretoria bất ngờ nhận được cuộc gọi điện thoại từ sĩ quan cảnh sát Kwakwa Ntokola cách đây 2 tuần để báo tin về chiếc Toyota Corolla màu xám đời 1988.
Ông Goosen đã báo mất chiếc xe vào năm 1993 nhưng nó bất ngờ được tìm thấy khi cảnh sát tịch thu một chiếc xe tại một rào chắn ở tỉnh Limpopo vì phát hiện số động cơ của nó bị xóa đi.
Ông Ntokola, người được mô tả là “một cảnh sát viên thực thụ”, khi đó đã cố gắng phục hồi con số trên và cuối cùng tìm ra chủ nhân của chiếc xe ở Pretoria, đại tá cảnh sát Ronel Otto nói với hãng tin Reuters.
“Tôi sẽ rửa xe và chạy một vòng. Mọi thứ bên trong vẫn ở trong tình trạng hoàn hảo. Tôi không thể tin nổi”, ông Goosen nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.