Sự khác nhau giữa heo đất và ngân hàng

07/02/2019 20:36 GMT+7

Lời nói đầu: Có thể nói, ở đâu không biết, chứ ở ta, heo đất là ngân hàng đầu tiên của từng cá nhân và từng gia đình.

Và dù ngân hàng có phát triển tới đâu, có mở ra bao nhiêu cách khuyến mãi và máy ATM thì heo đất vẫn còn đất sống, heo đất sẽ mãi mãi trường tồn. Vì lý do gì vậy?
Dưới đây chúng tôi xin đưa ra vài nhận định cụ thể để các bạn tham khảo:
Ngân hàng đòi hỏi phải có chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. Heo đất thì không.

Ngân hàng mở cửa theo giờ hành chính, heo đất mở cửa suốt đời.
Ta phải đi tới ngân hàng, phải gửi xe, phải trình bảo vệ, bốc số thứ tự, còn heo đất ở ngay trong phòng.
Nhân viên ngân hàng còn có khi cau có, heo đất cười tươi suốt đời.
Không bao giờ ta có thể ôm ngân hàng, nhưng ai cũng có thể ôm được heo đất.
Người làm ra ngân hàng rất giàu, còn người làm ra heo đất có thể rất nghèo.
Trẻ con bé xíu không mở được tài khoản ngân hàng, nhưng luôn luôn có quyền mua heo đất.
Ta luôn có thể biết heo đất chứa gì, nhưng không thể đoán ngân hàng chứa gì.
Ai cũng có quyền đập heo, nhưng chả ai có quyền đập ngân hàng.
Heo đất không khi nàocó nợ  xấu, ngân hàng thì có thể!
Xin việc trong ngân hàng thì khó, xin heo đất thì dễ vô cùng.
Cả cuộc đời ta chỉ có vài ngân hàng để giao dịch, nhưng có thể sở hữu hàng chục heo đất.
Khi ngân hàng không xu, nó phá sản. Khi heo đất không xu, nó vẫn tươi cười.
Ta luôn biết mình là chủ của heo đất, nhưng có thể chả biết giám đốc ngân hàng cho tới khi người ấy ra tòa.
Nhân viên ngân hàng còn phải học nghiệp vụ, ăn uống nhiều thứ hằng ngày, heo đất chả phải học gì, ăn gì.

Ta không thể rút tiền từ tài khoản ai đó, nhưng có thể… đập heo đất của họ.
Đôi khi có những heo đất chứa tiền rất to, đôi khi tài khoản ngân hàng chứa tiền rất bé.
Bọn trộm cướp hay rình ở ngân hàng, nhưng chúng không rình ở nhà ai để chỉ tìm heo đất.
Khi rút tiền ở ngân hàng ta luôn biết con số chắc chắn. Khi vừa đập heo đất ta chả biết có bao nhiêu.
Cả nhà có thể chung một con heo đất, nhưng cả nhà rất khó chung tài khoản ngân hàng.
Lúc heo đất bể là lúc ta có tiền, lúc ngân hàng bể là lúc ta mất tiền.
Tiền đưa vào tài khoản chả biết sẽ chạy vòng vòng đi đâu, tiền đưa vào heo đất vẫn nằm im trong đó.
Rút tiền trong ngân hàng nhiều khi phải khai lý do. Đập heo đất chả cần nói bất cứ lý do gì.
Ngân hàng có thể bất ngờ tăng - giảm lãi suất, heo đất thì không.
Đối với ngân hàng, ta nhỏ bé. Đối với heo đất, ta vĩ đại.
Ta không thể tặng ngân hàng cho bạn bè làm quà, nhưng tặng ai heo đất cũng được.
Heo đất vô cùng nhẹ nhõm, ngân hàng vô cùng đồ sộ.
Heo đất có thể để dưới gầm giường hoặc giấu kín, ngân hàng luôn trưng biển và hiện diện ở mặt tiền đường.

Ngân hàng cần nhà nước giám sát, heo đất chỉ cần mỗi mình ta.
Có ngân hàng giả nhưng chưa từng có heo đất giả.
Có ngân hàng nước ngoài nhưng chưa nghe nói heo đất ngoại.
Ngân hàng có thể trao đổi, thậm chí thôn tính lẫn nhau, heo đất thì không bao giờ như thế.
Có ngân hàng nhà nước, nhưng chỉ có heo đất nhà ta.
Ngân hàng có khả năng kinh doanh, heo đất thì không bao giờ.
Có thể bỏ trốn mang theo heo đất. Không thể bỏ trốn mang theo ngân hàng.
Ngân hàng là xương sống của nhiều ngành kinh tế, heo đất đôi khi chỉ để đó cho vui.
Có thể gọi heo đất là ngân hàng, nhưng không thể gọi ngân hàng là heo đất.
Heo đất giống heo quay, ngân hàng cũng quay vòng vốn mà chả giống con gì trong mười hai con giáp.
Heo đất gợi cho ta nhớ đến tuổi thơ. Ngân hàng gợi cho ta nghĩ đến tuổi già.
  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.