Sau bão số 9: Người Sài Gòn khổ sở với đường ngập, kẹt xe, xe hư

Hoài Nhân
Hoài Nhân
26/11/2018 12:08 GMT+7

Sáng ngày 26.11, đã không còn mưa và gió mạnh, nhưng nhiều tuyến đường ở TP.HCM vẫn còn ngập sâu. Kẹt xe, xe hư hỏng, cây gãy đổ,... khiến người dân khốn đốn khi đi làm.

[VIDEO] Người Sài Gòn nhớ đời với trận ngập thâu đêm suốt sáng vì bão số 9
Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, cho đến sáng ngày 26.11, TP.HCM đã không còn mưa và gió mạnh từ bão số 9. Tuy nhiên, một số tuyến đường vẫn còn ngập nặng, cây gãy đổ,... cản trở giao thông. Nhiều cơ quan, công ty, trường đại học,... vẫn không có quyết định cho người dân, sinh viên nghỉ, nên lượng xe cộ đầu tuần vẫn rất đông.
Một cây xanh bật gốc trên đường ngập gây cản trở lưu thông HOÀI NHÂN
11 giờ ngày 26.11, đường Đặng Thùy Trâm (Q.Bình Thạnh) vẫn còn là "biển nước" HOÀI NHÂN
Dòng người chôn chân hàng giờ trên đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) HOÀI NHÂN
Nhiều người vẫn phải đi làm sau bão, nhưng cũng bất lực vì không kịp đến công ty. Chị Ngọc Thảo (ngụ Q.Gò Vấp) thở dài khi chôn chân giữa biển người: "Ba chiếc xe trong nhà tôi đều vô nước vì ngập tối qua. Sáng nay phải mượn xe của hàng xóm để đi vì không được nghỉ làm. Giờ kẹt vầy cũng như không, hơn cả tiếng rồi, đến công ty là hết giờ làm" HOÀI NHÂN
Cảnh sát giao thông phải có mặt khắp nơi để điều tiết HOÀI NHÂN
Xe cứu hộ giao thông cũng không thể nhúc nhích HOÀI NHÂN
Nhiều xe xếp hàng dài ở một cây xăng vì hư hỏng khi đi qua các vùng ngập sâu tối qua HOÀI NHÂN
 
Các tiệm sửa xe, trung tâm bảo dưỡng đều trong tình trạng quá tải. "Vừa mở cửa đã thấy người dân xếp hàng chờ đợi. Tôi gọi hết nhân viên trong quán ra vẫn làm không xuể. Nhiều người hối thúc để kịp đi làm nhưng cũng bó tay thôi", ông Nguyễn Văn An, chủ một tiệm sửa xe trong con hẻm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh), cho biết HOÀI NHÂN
Trên các tuyến đường Nguyễn Xí, Nơ Trang Long đổ ra hướng Phạm Văn Đồng đều kẹt xe nghiêm trọng. Tại giao lộ Nguyễn Xí - Đinh Bộ Lĩnh, do các tuyến đường xung quanh vẫn còn ngập nặng, nên cả bốn phía đều kẹt cứng xe cộ, không thể nhúc nhích.
Nhiều người dân chìm trong "biển" xe và nước, lắc đầu bất lực vì không kịp đến chỗ làm. Một số người sử dụng xe ôm công nghệ cũng đành hủy cuốc giữa đường, len lỏi đi bộ ra khỏi chỗ kẹt xe. Trong khi đó, tất cả tiệm sửa xe xung quanh các vùng ngập đều trong tình trạng quá tải, vì lượng xe máy hư hỏng tối qua vẫn chưa sửa xong!
Nhiều con hẻm ở Q.Bình Thạnh, Q.Tân Bình, Q.7,... vẫn ngập sâu sau mưa lớn HOÀI NHÂN
Nhiều phụ nữ chật vật lái xe trên đường ngập HOÀI NHÂN
Một xe ô tô hư hỏng trên đường D2 (Q.Bình Thạnh) được cứu hộ HOÀI NHÂN
Cảnh sát giao thông cũng gặp khó khăn khi di chuyển HOÀI NHÂN
Đường Đinh Bộ Lĩnh ngập dài từ trước Bến xe Miền Đông ra hướng Điện Biên Phủ HOÀI NHÂN
Lực lượng chức năng nối hàng dài để hướng dẫn vì các đoạn đường ngập rất nguy hiểm HOÀI NHÂN
Mệt mỏi trong ngày đầu tuần HOÀI NHÂN
Đường Ung Văn Khiêm (Q,Bình Thạnh) nước vẫn chưa rút hết HOÀI NHÂN
Người dân tập trung dùng vợt bắt cá trên các con đường ngập HOÀI NHÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.