Sau 40 năm mới được đeo lại nhẫn cưới

15/09/2015 16:41 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở bang Oklahoma (Mỹ) đã 'đoàn tụ' với chiếc nhẫn cưới mà ông đã đánh rơi xuống một hồ nước ở New York cách đây 40 năm.

(TNO) Một người đàn ông ở bang Oklahoma (Mỹ) đã “đoàn tụ” với chiếc nhẫn cưới mà ông đã đánh rơi xuống một hồ nước ở New York cách đây 40 năm.

Tìm được nhẫn đánh rơi xuống hồ sau 40 nămSau 40 năm, vợ chồng nhà Flynn mới được đeo nhẫn cùng nhau - Ảnh chụp màn hình báo Post-Star of Glens Falls
Theo tờ Post-Star of Glens Falls, Jane và Jim Flynn đi hưởng tuần trăng mật trên hồ George ở vùng núi Adirondacks sau khi kết hôn vào năm 1960. Họ trở lại nơi đó để nghỉ hè mỗi năm cho đến năm 1976, khi họ mua nhà ở Bolton, trên bờ phía tây của hồ.
Không lâu sau đó, Jim đánh rơi chiếc nhẫn xuống hồ.
Tháng trước, một phụ nữ đến từ Seattle đi nghỉ mát tại ngôi nhà cạnh nơi ở của gia đình Flynn đã tìm thấy chiếc nhẫn vàng dưới nước gần bờ hồ. Nó được khắc ngày “2-6-60” bên trong.
Bà tặng nó cho một cư dân sống quanh năm ở đó, và người này biết nó thuộc về ông Jim hiện sống ở Tulsa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.