Sapa huyền ảo trong sương mù

25/12/2010 14:12 GMT+7

(TNO) Mấy ngày nay trên huyện vùng cao Sapa (Lào Cai) xuất hiện sương mù dày đặc và gió rét tràn về, nhiệt độ giảm xuống còn 9,5 độ C. >> Ngắm hoa đào Nhật Bản ở Sapa >> Người Hà Nội “đón” cái rét 10 độ C >> Sen tàn cúc lại nở hoa… >> Hawaii: Những màu xanh quyến rũ >> Cali mùa lá đỏ

Đây là đợt giá lạnh thứ ba tính từ đầu mùa đông đến nay tại đây và khả năng nhiệt độ sẽ giảm xuống còn từ 6 - 8 độ C trong hai ngày tiếp theo. Sau đó trời ấm dần cho đến đầu tháng 1.2011. Đó là nhận xét của kỹ sư Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai.

Có mặt tại Sapa những ngày này, chúng tôi được chứng kiến cảnh sương mù bao phủ toàn bộ thị trấn du lịch và các vùng phụ cận, tất cả các loại xe máy và xe ôtô từ thành phố Lào Cai hoặc thị xã Lai Châu tới Sapa đều phải bật đèn sương mù mới có thể đi lại thuận lợi.

Trong thời tiết giá lạnh nhưng du khách trong và ngoài nước vẫn tỏ ra thích thú khi dạo chơi trong thị trấn hoặc đi bộ xuống khám phá các làng bản du lịch sinh thái ở Tả Van, Lao Chải, Tả Phìn, Bản Hồ, Nậm Sài…

Dưới đây là một số hình ảnh Sapa trong sương mù:


Sương mù tại xã Hầu Thào (Sapa) tạo nên một vẻ đẹp ấn tượng với các du khách


Những hàng cây khô trong sương tạo nên một khung cảnh đẹp lạ lùng


Mây trắng phủ quanh các ngọn núi trên đèo Ô Quý Hồ


Nhà thờ Sapa được bao phủ bởi sương mù dày đặc


Bà con dân tộc Mông tranh thủ lấy cỏ cho gia súc vào mỗi đợt rét đậm


Thị trấn Sapa chìm trong sương mù

Ngọc Bằng
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.