Sài Gòn trầm lắng vì virus Corona, từ trung tâm thương mại đến chợ đêm Bến Thành

Khả Hòa
Khả Hòa
08/02/2020 13:25 GMT+7

Người dân đã đi làm trở lại từ gần mười ngày nay sau kỳ nghỉ Tết thế nhưng không khí tất bật của một Sài Gòn vốn dĩ năng động nhất cả nước đã nhường chỗ cho sự trầm lắng, vắng vẻ khác thường vì dịch Corona.

Do lo ngại những diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra đã khiến khá nhiều người ngại đến những nơi tập trung đông người như các điểm vui chơi, các trung tâm thương mại, nhà ga…. nếu như không có việc cần thiết.
Dạo quanh một vòng thành phố trong ngày cuối tuần, càng thấy không khí ảm đạm vẫn đang bao trùm lên sinh hoạt thường nhật của những khu mua sắm, vui chơi giả trí…
Các trung tâm mua sắm thưa thớt khách trái hẳn với không khí nhộp nhịp trước kia
Do đặc thù nằm trong trung tâm thương mại nên các nhà hàng trong khu ẩm thực thường có diện tích khá khiêm tốn nên thường chật kín thực khách, nhất là vào giờ cao điểm tối. Vậy mà trong những ngày sau tết, không gian nơi này khá vắng vẻ
Từ các quầy hàng luôn với rất nhiều món đồ chơi đa dạng luôn hút khách hàng nhí đến các của hiệu thời trang đều vắng khách

Trung tâm thương mại Takashimaya (Q.1, TP.HCM) mọi khi được rất đông giới nhân viên văn phòng hay các bạn trẻ ghé qua tham quan mua sắm…. giờ đây lại vắng hoe, chỉ lác đác vài người

Đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1) thường ngày có khá đông bạn trẻ chen chân tại nhiều quầy hàng nhằm tìm cho mình vài cuốn sách ưa thích. Thế nhưng trong những ngày này, không gian nơi đây xem ra lại…. “thông thoáng” đến buồn! Thi thoảng mới có vài vị khách nước ngoài lướt qua vài gian hàng sách
Ở khu chợ đêm Bến Thành trước đây thường được khá nhiều du khách nước ngoài tham qua mua sắm nay cũng chịu chung cảnh vắng khách
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.